Đến Đà Lạt, mộng mơ cùng biệt thự cổ

ND- Đến thành phố hoa Đà Lạt (Lâm Đồng), du khách không những được lắng mình trong không gian bình yên của phố núi mà còn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên và các công trình kiến trúc độc đáo. Đặc biệt là những kiến trúc biệt thự cổ, như nét chấm phá, kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai.

Trong nhiều năm qua, Công ty cổ phần Cadasa đã tập trung đầu tư khôi phục lại các biệt thự cổ với tâm huyết mong giữ gìn một không gian lãng mạn, mộng mơ, mang đậm nét văn hóa du lịch Đà Lạt thông qua quần thể của Khu nghỉ dưỡng biệt thự cổ Dalat Cadasa Resort ở đường Trần Hưng Đạo. Đến đây, du khách được chiêm ngưỡng những biệt thự với kiến trúc cổ kính đặc thù của miền bắc nước Pháp. 13 căn biệt thự mang các phong cách kiến trúc khác nhau, tất cả hòa quyện trong một không gian ngàn thông và tràn ngập hương sắc của muôn loài hoa. Du khách sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp quý phái sang trọng nhưng phần nào lại đậm nét hoang dã của núi đồi và thảo nguyên, một "góc hồn" rất riêng của thành phố cao nguyên, được mệnh danh "xứ sở của ngàn hoa". Chung quanh những biệt thự đứng riêng lẻ trên các khoảnh đồi là các khuôn viên của các cây thông cổ thụ và thảm hoa rực rỡ, rung rinh trong nắng vàng. Du khách có thể đi bộ mê mải trong khuôn viên suốt cả chiều dài gần một cây số, dưới những tán thông và thảm hoa, hít căng lồng ngực bầu không khí cao nguyên trong lành. Tại đây có những loài hoa còn ít được biết đến. Du khách sẽ dừng lại chiêm ngưỡng với tất cả sự say mê, kỳ thú, hút hồn bởi những mầu sắc kỳ diệu của hoa và mầu xanh ngát của những đồi cỏ bạt ngàn, điểm xuyết bởi những vạt hoa Bồ công anh lung linh sương đọng trong nắng. Khi bình minh ló rạng nơi chân trời, chim rừng líu lo trên những cành thông, mái ngói và khung cửa sổ, mang đến muôn ngàn âm thanh thánh thót, tràn ngập tình yêu cuộc sống. Du khách có thể ngồi chơi trên những ghế đá ngoài trời và lắng nghe tiếng thông reo vi vu như điệu đàn kỳ diệu, trữ tình của thiên nhiên. Và nếu lãng mạn hơn, đêm khuya trong cái lạnh giá của Đà Lạt, du khách có thể lững thững rảo bước trong vườn khuya để cảm nhận hơi thở của rừng và chìm đắm trong những màn sương đêm trắng xóa. Nhưng có lẽ thú vị và mộng mơ hơn cả là các cơn mưa Đà Lạt dai dẳng, êm đềm và nhẹ nhàng. Thưởng thức tiếng mưa rơi từ khung cửa biệt thự trên đồi thông cũng là niềm đam mê của không ít du khách. Chỉ cần xoay nhẹ cánh cửa, là cả không gian căn phòng sẽ tràn đầy tiếng mưa trầm đều, thánh thót, rỉ rách như gợi nhớ những hoài niệm một thời trong ký ức xa xôi. Và những lúc như thế, nhấm nháp ly cà-phê cao nguyên hay một chút rượu vang Đà Lạt có lẽ là điều không thể thiếu. Nếu đi cùng bạn bè và gia đình, không có gì đầm ấm hơn khi quây quần bên lò sưởi ấm áp trong hương gỗ thông và ánh lửa bập bùng để cùng nhau thưởng thức những giai điệu êm đềm, sâu lắng của âm nhạc Mô-da, Bét-tô-ven. Trong không gian tĩnh lặng của khu biệt thự cổ Cadasa, du khách có thể nghe được tiếng bước chân của mình đạp trên lá vàng khô như đang đi trong rừng thu, để rồi dễ dàng nhặt những quả thông khô như là một món quà mà thiên nhiên dành tặng. Và bất chợt, những mái ngói rêu phong, những vỉa hè lát bằng gạch nung, những bậc thềm xưa thấm mầu thời gian sẽ cho du khách được trở về với một chút hoài niệm xa xưa. Vào dịp thu đông, hay là vào mùa Giáng sinh cuối năm, mùa đẹp nhất của thời tiết Đà Lạt, du khách sẽ ngây ngất trước vẻ đẹp hoang sơ của những đóa dã quỳ vàng rực rỡ từ những bờ rào phủ kín chung quanh vườn hay ngỡ ngàng bởi những chùm anh đào hồng nở trái mùa dưới bàn tay các nghệ nhân tài hoa. Một chút thư giãn cùng những hoài niệm, suy tưởng, giữa một không gian thiên nhiên đẹp đến huyền ảo và để được sống trọn vẹn với chính mình, với những người thân yêu của mình trong một di sản kiến trúc cổ, mang đậm giá trị văn hóa, lịch sử. Đó cũng là điều mà Công ty cổ phần Cadasa mong muốn mang lại với du khách và nhân dân thành phố khi dồn sức đầu tư, "làm sống lại" cụm biệt thự cổ của xứ sở ngàn hoa Đà Lạt. Bài và ảnh: NGUYỄN QUỐC HẢI

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=159659&sub=134&top=43