Đến làm khách chỉ với 16 cầu thủ nội, HLV SLNA vẫn tự tin sẽ giành chiến thắng trước Persija Jakarta

SLNA sẽ gặp lại đối thủ Persija Jakarta trong trận đấu lượt về trên sân Gelora Bung Karno. Trong chuyến làm khách này, cựu thủ môn đội bóng xứ Nghệ chỉ mang theo vỏn vẹn 16 cầu thủ nội.

Đội bóng thành Vinh đã cất hầu hết những vị trí trụ cột trên sân như Văn Đức, Quế Ngọc Hải, Hồ Khắc Ngọc, Phan Văn Đức lẫn ngoại binh Michael Olaha. Giải thích về điều này trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết:

“ Không phải chúng tôi không tôn trọng đối thủ hay có ý định bỏ giải đấu bằng việc để thua trận. Sau trận đấu này, SLNA phải vội vã ra về để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên ở V.League 2018.

Đây là giải đấu rất quan trong với chúng tôi và đội bóng không muốn bại trận ở nagy ngày ra quân nên chúng tôi quyết định để một số cầu thủ ở nhà”, thuyền trưởng SLNA chia sẻ.

Hiện tại, sau 3 vòng đấu, SLNA đang có 7 điểm với hai trận thắng và một hòa. Tạm thời xếp đầu bảng H. Họ hơn đội xếp thứ nhì bảng đấu, Johor Darul Ta’zim bằng số điểm của một trận thắng. Hơn đối thủ của trận đấu chiều tối nay đến bốn điểm.

“Tuy không có được lực lượng mạnh nhất nhưng trong đội bóng vẫn còn những cầu thủ giỏi như Xuân Mạnh, Văn Khánh và Tuấn Tài… và tôi tin rằng SLNA đây là cơ hội để cho đội bóng của chúng tôi lấy lại số điểm đã mất trên sân nhà.”, cựu thủ thành SLNA nói.

Về phần mình, HLV Stefano Cugurra, cho biết ông đánh giá rất co đội bóng SLNA bởi lối chơi máu lửa đầy nhiệt huyết:

" Dù được chơi trên sân nhà nhưng tôi cho rằng đây sẽ là trận đấu khó khăn cho Persija Jakarta bởi đối thủ của chúng tôi rất mạnh. Họ chơi bóng lăn xả và không ngai va chạm trong tranh chấp bóng.

Điều này đã được thể hiện ở trận đấu lượt đi trên sân Vinh. Tuy nhiên, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỷ đối thủ này và đã có những phương án khắc chế họ.

Đội bóng đã sẵn sàng cho cuộc đụng độ này. Chúng tôi đã phải làm việc chăm chỉ cho trận đấu với SLNA để đạt mục tiêu giành trọn 3 điểm”, chiến lược gia ngươi Brazil chia sẻ.

Nói về trận đấu này, cựu cầu thủ B.Bình Dương, tiền đạo chủ lực của Persija cho biết đội bóng của anh rất tự tin sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này bởi sự cổ vũ nhiệt tình từ những người hâm mộ Indonesia.

“Tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội lớn để Persija Jakarta san bằng cách biệt về mặt điểm số trên bảng xếp hạng với SLNA để lấy lại quyền đi tiếp đến vòng loại AFC.

Sau trận đấu này, CLB vẫn còn một trận đấu nữa trên sân nhà trước Johor Darul Takzim. Được chơi bóng trên sân Gelora Bung Karno sẽ tiêp thêm sức mạnh cho chúng tôi bởi sự ủng hộ đến cuồng nhiệt từ NHM ”, Simic nói.

Gelora Bung Karno là sân vận động đa năng tại Gelora Senayan, trung tâm thành phố Jakarta, Indonesia. Sân này được xem là một trong 10 sân vận động lớn nhất thế giới, tương đương với sân Cricket Melbourne của Australia.

Sân được xây dựng năm 1960 và hoàn thành vào năm 1962. Trước đây, nó có sức chứa tới 100.800 người tuy nhiên hiện nay đã bị rút xuống còn 88.000. Khi chưa đổi tên thì Gelora Bung Karno có tên gọi là Sukarno, vị tổng thống đầu tiên của Indonesia.

Ở trận đấu lượt đi trên sân Vinh, chân sút sinh năm 88 này không ghi đuộc bàn thắng nào. Tính đến thời điểm này, SLNA là đội bóng duy nhất của khu vực ĐNA chưa bị thủng lưới lần nào sau 3 lượt trận.

Đăng Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/den-lam-khach-chi-voi-16-cau-thu-noi-hlv-slna-van-tu-tin-se-gianh-chien-thang-truoc-persija-jakarta-83803.html