Đèn lồng xuống phố

BHG - “Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh…”, tiếng nhạc hòa cùng những điệu nhảy của chú Lân, ông Địa trên đường phố trong những ngày này đã làm khuấy động bầu không khí Tết Trung thu trong mỗi người dân và đặc biệt là các bạn nhỏ về một đêm trăng Rằm náo nhiệt. Theo đó, tại các địa phương, trường học đã triển khai kế hoạch và xây dựng chương trình Tết Trung thu từ sớm, hứa hẹn một đêm trăng Rằm đầy ý nghĩa cho thiếu nhi.

Các trường học, nhóm trẻ tổ chức chuỗi hoạt động hướng tới Tết Trung thu năm 2023.

Trong những ngày này, đi dọc trên các tuyến phố không khó nhìn thấy những gian hàng đã treo bán đèn lồng, những cửa tiệm nhỏ bán bánh Trung thu; các cơ quan, trường học, thôn, tổ dân phố cũng rộn ràng chuẩn bị “Đêm trăng rằm”. Cô Nguyễn Thị Bình, Tổ trưởng tổ dân phố số 5, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang chia sẻ: “Đến dịp lại lên, hàng năm khi chuẩn bị đến Tết Trung thu, tổ dân phố lại tiến hành rà soát số lượng trẻ em trên địa bàn và lên kế hoạch tổ chức chương trình. Hiện nay, trên địa bàn có tổng số 526 khẩu với trên 100 cháu; tổ sẽ tổ chức đêm hội với các hoạt động như: Múa Lân, trò chơi dân gian, văn nghệ và phá cỗ; bên cạnh đó, trích 20 triệu đồng tiền khuyến học để tặng quà cho các cháu có thành tích xuất sắc trong năm học nhằm biểu dương và khích lệ tinh thần học tập. Với sự chuẩn bị chu đáo và kỹ càng, mỗi đêm trăng Rằm hàng năm đều để lại ấn tượng và tạo sự mong chờ khi Tết Trung thu đến của đông đảo người dân…”.

Tại các tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Giang không khí Trung thu đã rộn ràng.

Hòa trong dòng người rước đèn xuống phố trong những ngày này, chị Nguyễn Thị Như Anh, người dân tổ 7, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang chia sẻ: “Tôi và nhiều phụ huynh khác đều cảm thấy chương trình hết sức thú vị, giúp các em đón Tết Trung thu đầy ý nghĩa. Chú Lân, chú Cuội, ông Địa đến gõ cửa từng nhà, đón các bé đi rước đèn, theo đó đoàn người ngày một đông. Với việc được tổ chức sớm giúp các bạn nhỏ được đón Trung thu dài hơn và như một lời nhắc rằng Trung thu sắp tới; qua đó, tạo sự mong chờ cho các bé về những mâm cỗ được chuẩn bị đẹp mắt, mang đậm màu sắc cổ truyền của dân tộc cùng nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật độc đáo như quạt, vui cung trăng, gọi Cuội... đã mang đến cho các em không khí thực sự vui vẻ”.

Tại những huyện vùng sâu, vùng xa, Trung thu là dịp nhiều đoàn từ thiện, tấm lòng hảo tâm đến chia sẻ, tổ chức các hoạt động trăng Rằm cho các bé. Anh Thào Mí Chính, Chủ tịch UBND xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê cho biết: “Trung thu năm 2023 tuy mới chỉ bắt đầu, nhưng ngay từ những ngày đầu tháng 9, xã đã đón nhiều đoàn từ thiện tới tặng quà, tổ chức Trung thu cho các bạn nhỏ. Theo đó, xã lựa chọn những điểm trường xa và khó khăn để các đoàn đến tổ chức. Với các hoạt động như: Văn nghệ, liên hoan phá cỗ, tặng quà… của các đơn vị đã giúp Trung thu của các bạn nhỏ nơi đây thêm phần ý nghĩa, được cảm nhận trọn vẹn không khí Đêm hội trăng Rằm mà ít và có thể là lần đầu các em được tham dự. Qua đó, khích lệ các em vươn lên trong học tập và cũng tô điểm thêm ký ức đẹp trong tuổi thơ của các bạn nhỏ…”.

Hình ảnh những chiếc đèn lồng, chú Cuội, chị Hằng đã làm khắp các góc phố trở nên rực rỡ, náo nhiệt. Trung thu đã làm cuộc sống hiện đại với guồng quay chóng mặt, chồng chất bao nỗi lo toan thường nhật như dừng lại, để dành phần cho những giá trị truyền thống, nét văn hóa của dân tộc với tình yêu, món quà ý nghĩa dành cho thiếu nhi cả nước.

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/van-hoa/202309/den-long-xuong-pho-1497c98/