Đến lượt đảng Cộng hòa 'ra đòn'

Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa vẽ nên một bức tranh 'đầy tăm tối' về một nước Mỹ trong tương lai nếu ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden lên làm tổng thống.

Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa vẽ nên một bức tranh “đầy tăm tối” về một nước Mỹ trong tương lai nếu ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden lên làm tổng thống.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong ngày đầu tiên của Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa vào đêm 24-8 (sáng 25-8, giờ Việt Nam). Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong ngày đầu tiên của Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa vào đêm 24-8 (sáng 25-8, giờ Việt Nam). Ảnh: AP

Đêm 24-8 (sáng 25-8, giờ Việt Nam) tại Charlotte ở bang Bắc Carolina, đảng Cộng hòa bắt đầu kỳ Đại hội toàn quốc (RNC) được mong chờ, nhằm chính thức đề cử ông Donald Trump là ứng viên ra tranh cử tổng thống của đảng này.

Chỉ 336 trong số hơn 2.000 đại biểu được tham dự trực tiếp đại hội tại Charlotte, bang North Carlonia. Các đại biểu còn lại tham dự theo hình thức trực tuyến. Đại hội lần này được coi là sự kiện bước ngoặt với chiến dịch tái tranh cử của ông Trump vì đó là cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn với ông Trump sau khi đảng Dân chủ và đối thủ Joe Biden vừa có một kỳ đại hội thật sự gây ấn tượng.

Không ngừng tấn công đảng Dân chủ

Trong phiên hội nghị đầu tiên này, một thế hệ ngôi sao đang lên của đảng Cộng hòa đưa ra cái nhìn lạc quan về khả năng lãnh đạo của Tổng thống Trump trong khi không ngừng tung ra một loạt các cuộc tấn công vào đối thủ Biden và đảng Dân chủ.

Vài giờ sau khi các đại biểu đảng Cộng hòa chính thức đề cử ông Trump cho nhiệm kỳ thứ hai, ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm và đảng của ông đã tập trung vào việc quét sạch chủ nghĩa xét lại về việc đối phó đại dịch Covid-19, những cáo buộc về việc phân biệt chủng tộc hay quyết định bốc đồng... Và họ đã vẽ nên một bức tranh “đầy tăm tối” về một nước Mỹ trong tương lai nếu ứng viên đảng Dân chủ Biden lên làm tổng thống. Các diễn giả của đảng Cộng hòa cũng cảnh báo rằng việc bầu chọn ông Biden sẽ dẫn đến bạo lực ở các thành phố của Mỹ và tràn ra vùng ngoại ô, một thông điệp thường xuyên trong suốt chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Donald Trump Jr., con trai của ông Trump, cũng có bài phát biểu ca ngợi khả năng đối phó đại dịch của cha mình và nhắm công kích trực tiếp vào ứng viên đảng Dân chủ. “Joe Biden về cơ bản là quái vật hồ Loch Ness của đầm lầy. Trong nửa thế kỷ qua, anh ta đã lẩn quẩn trong đó. Ông ấy thỉnh thoảng vẫn ngẩng cao đầu để tranh cử tổng thống, sau đó biến mất và không làm được gì nhiều”, ông Trump Jr nói bóng gió về hai nhiệm kỳ phó tổng thống của ông Biden.

Phát biểu mạnh mẽ từ bục ở một căn phòng trống, Kimberly Guilfoyle, cựu nhân viên Fox News, vốn được cho là đang hẹn hò với ông Trump Jr, cho rằng, đảng Dân chủ “muốn phá hủy đất nước này, và tất cả mọi thứ mà chúng tôi đã chiến đấu và gìn giữ. Họ muốn đánh cắp sự tự do của bạn, tự do của bạn. Họ muốn kiểm soát những gì bạn nhìn thấy, suy nghĩ và tin tưởng, vì vậy họ có thể kiểm soát cách bạn sống”.

Và nhiều người trong số các diễn giả lặp lại giọng điệu cứng rắn khi miêu tả đảng Dân chủ như những người vô chính phủ, yếu kém.

“Bức chân dung tuyệt đẹp” của ông Trump

Trong khi đó, lời khen ngợi dành cho ông Trump cũng phô trương như những gì phe Dân chủ dành cho ông Biden một tuần trước đó, với tuyên bố rằng, “việc Tổng thống Trump tái đắc cử là hy vọng sống sót duy nhất của đất nước”. Thậm chí, những diễn giả tại đại hội của đảng Cộng hòa còn đi xa hơn với những phát biểu nhấn mạnh niềm tự hào dành cho vị tổng thống của mình như người phát động phong trào “giành lại chính phủ từ những kẻ phá hoại”.

Phát biểu tại hội nghị, 2 ngôi sao thế hệ kế tiếp của đảng này, vốn là người da màu - Thượng nghị sĩ Tim Scott và cựu đại sứ LHQ Nikki Haley, đều khẳng định Tổng thống Trump và đảng của họ đã làm rất nhiều để giúp đỡ các nhóm thiểu số trên toàn quốc, nhằm phản bác lại các cáo buộc "phân biệt chủng tộc" đối với ông Trump. Bà Haley còn ca ngợi Tổng thống Trump về cách thức xử lý vấn đề Iran, vấn đề Triều Tiên và một số quan điểm chính sách ngoại giao khác. Có thể thấy, giữa hàng trăm đại biểu đảng Cộng hòa tập trung ở hội trường tối thứ 2, ông Trump đã nhận được sự tôn vinh tuyệt đối từ những người ủng hộ.

Đáp lại, Tổng thống Trump mạnh mẽ khẳng định quyền kiểm soát đối với hội nghị lần này, làm lu mờ các diễn giả khi ông tuyên bố rõ, muốn cử tri tập trung vào mình. Điều này hoàn toàn khác biệt với sự xuất hiện tương đối ít ỏi và mờ nhạt hơn của ứng viên Biden trong Hội nghị Quốc gia của đảng Dân chủ (DNC) hồi tuần trước. Theo truyền thống, ứng viên tổng thống chỉ xuất hiện trong 1 hoặc 2 ngày của hội nghị đảng toàn quốc, chủ yếu ở bên lề, và sẽ có bài phát biểu quan trọng vào đêm cuối cùng - như cách ông Biden đã làm tại DNC. Nhưng Tổng thống Trump lại khác. Ông Trump dự kiến sẽ xuất hiện hàng đêm trong suốt hội nghị RNC kéo dài 4 ngày, có khả năng cùng với Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Phó Tổng thống Mike Pence phát biểu vào “giờ vàng”.

AP dẫn lời các chuyên gia cho rằng, “con voi” trong căn phòng tại đại hội lần này là việc gần 180.000 người Mỹ đã chết trong đại dịch Covid-19. Nhưng con số tử vong, cũng như số lượng người Mỹ đã nhiễm virus lên tới 6 triệu người, không được đề cập. Trong một đoạn băng giới thiệu một nhóm gồm các nhân viên chăm sóc sức khỏe và những người chống dịch, ông Trump nói rõ rằng, bản thân không chịu trách nhiệm về số lượng người Mỹ đã thiệt mạng hoặc bị nhiễm virus.

Tại phiên hội nghị đầu tiên này, ông Donald Trump chính thức được đề cử là ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa khi nhận đủ 1.276 phiếu cần thiết. Ông Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu từ Nhà Trắng vào ngày cuối cùng của đại hội (ngày 27-8) để chấp thuận đề cử của đảng Cộng hòa. Và trong tuyên bố của mình, Tổng thống Trump khẳng định, chỉ có gian lận mới có thể khiến ông thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_230416_den-luot-dang-cong-hoa-ra-don-.aspx