Đến lượt người Thái khóc than, cay cú

Trước trận chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á 2019, trên Facebook của Hiệp hội Bóng đá Thái Lan các cổ động viên xứ Chùa Vàng kêu gọi: 'Chúng ta nhất định phải vô địch. Các đội tuyển nam Thái Lan đã thất bại trước họ nhiều rồi, nên đây là lúc lấy lại thể diện. Hãy để Việt Nam thấy sức mạnh của chúng ta như thế nào'! Nhưng sau thất bại đau đớn ở hiệp phụ trong thế được chơi hơn người (Huỳnh Như cởi áo ngoài ăn mừng bàn thắng ở phút 95 phải nhận thẻ vàng thứ 2) là những lời than khóc, cay cú: 'Nước mắt đã rơi', 'Chúng ta lại một lần nữa thất bại trước Việt Nam. Ôi, trời ơi!', 'Mọi người có ngại ngùng không, chứ tôi cảm thấy hết sức xấu hổ', 'Thôi mai mốt chúng ta hãy tránh xa Việt Nam'.

Hoàn toàn có thể hiểu sự thất vọng của người Thái. 20 tháng qua, các đội tuyển của họ thua toàn tập trước Việt Nam, trong đó có đến 3 giải đấu trên sân nhà. Riêng với bóng đá nam là 1-3 của đội U.23 ở trận tranh hạng 3 M-150 Cup 2017, 0-4 ở vòng loại U.23 châu Á 2020 và 0-1 với đội tuyển quốc gia ở King’s Cup 2019. Với trận chung kết nữ vừa qua càng khó chấp nhận hơn khi Thái Lan là đội duy nhất của khu vực hai lần dự World Cup, thống trị giải Đông Nam Á 3 kỳ liên tiếp và năm nay còn có 2 nữ cầu thủ Thái “kiều” cùng đội ngũ chuyên gia Tây Ban Nha, trợ lý Hàn Quốc.

Như cảm xúc của HLV Mai Đức Chung: “Tôi từng 3 lần vô địch SEA Games (với bóng đá nữ), thế nhưng chiến thắng hôm nay trước Thái Lan thật lâng lâng khó tả vì là lần đầu tiên tôi vô địch Giải Đông Nam Á”. Sau 10 năm, bóng đá Việt Nam mới có chiếc cúp vô địch AFF Cup nam thứ 2 và 7 năm mới lại đăng quang ở AFF Cup nữ. Trước các cầu thủ chủ nhà vượt trội về thể hình, thể lực (không thua kém nam) nhưng các cô gái chúng ta đã tự tin phát huy kỹ thuật, sự khéo léo và thi đấu với tinh thần quả cảm đến tận phút cuối cùng để bảo vệ chiến thắng. Ghi 24 bàn, kém Thái Lan 7 bàn, nhưng tuyển nữ Việt Nam là đội duy nhất trong giải không đối thủ nào có thể phá lưới (bàn thua duy nhất ở bán kết với Philippines là pha bất cẩn phản lưới nhà của hậu vệ Hồng Nhung).

Rất đáng mừng là bóng đá nữ Việt Nam đã có cuộc chuyển giao thế hệ êm ả sau khi hàng loạt những đàn chị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Nguyệt, Bùi Thị Như… chia tay đội tuyển. Chức vô địch Đông Nam Á 2019 là tiền đề để thầy trò HLV Mai Đức Chung bảo vệ tấm HCV SEA Games vào cuối năm, qua đó chính thức vượt mặt Thái Lan trở thành nền bóng đá nữ giàu thành tích nhất ở đấu trường này với 6 lần lên ngôi. Tiếp đó là vòng loại Olympic 2020 và xa hơn là chiếc vé tham dự World Cup 2023 khi FIFA đã quyết định tăng từ 24 lên 32 đội. Để thực hiện mục tiêu này sẽ có 5-6 cầu thủ từ đội U.19 được đôn lên, đặc biệt trong đó 2 nữ cầu thủ Việt kiều Mỹ Chelsea (sinh năm 2001) và Kyah (sinh năm 2003) sau màn thử việc rất ấn tượng với HLV người Nhật Bản Akira, đang được VFF làm thủ tục nhập quốc tịch.

Như lời nhắn nhủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hy vọng chiến thắng nức lòng của đội tuyển nữ trước Thái Lan tại Chonburi chỉ 8 ngày trước trận đội tuyển nam gặp Thái ở Pathum Thani mở màn vòng loại World Cup 2022, sẽ là nguồn động viên để thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp nối tiếp thành công.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201908/den-luot-nguoi-thai-khoc-than-cay-cu-2961376/