Đến Phú Yên chiêm ngưỡng 'bức tranh' hoàn hảo

Thiên nhiên ở Phú Yên rất đẹp và hùng vĩ. Ở đây có cả núi, cả biển hài hòa, có trời xanh, mây trắng, nắng đẹp. Tất cả tạo nên một 'bức tranh' dường như hoàn hảo.

Phú Yên được ví như “xứ sở hoa vàng cỏ xanh”, có biển trong, đầy nắng và gió, người dân vô cùng cởi mở, thân thiện. Mọi thứ thật xinh đẹp đến khó tả thành lời. Mùa hè là thời điểm thích hợp nhất để du lịch Phú Yên, thưởng cho bản thân những phút giây thư giãn bên khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời.

Cảnh đẹp ở Phú Yên mang lại cho du khách nhiều tấm ảnh xinh.

Với Nguyễn Kiều Trang, lựa chọn Phú Yên để du lịch và trải nghiệm là một trong những quyết định rất đúng đắn và có ý nghĩa.

“Mình lướt mạng nên vô tình thấy video về Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh) ở Phú Yên. Mình cảm thấy thiên nhiên ở đây rất đẹp và hùng vĩ, có cả núi, cả biển hài hòa. Trời xanh, mây trắng và nắng đẹp, tất cả tạo nên một “bức tranh” dường như thật hoàn hảo.

Sau đó, mình tìm hiểu về vùng đất xinh đẹp này. Phú Yên tưởng chừng hoang sơ nhưng thực ra có rất nhiều địa điểm đẹp, ấn tượng có thể ghé qua, ví dụ như Mũi Điện, Bãi Môn, Gành Đá Đĩa, Bãi Xép… Ngay lập tức, mình quyết định đây sẽ là điểm đến gần nhất trong kế hoạch du lịch của mình”, cô gái sinh năm 2000 nói với Tạp chí Du lịch TP HCM.

Năm nào cũng vào thời điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4, cô gái Hà Nội đều lên kế hoạch du lịch, vì đây là lúc thích hợp để cô nàng đi du lịch. Thời tiết không nắng gắt, cũng không phải mùa mưa lạnh, không phải dịp lễ Tết nên không quá đông người, đặc biệt là gần đến sinh nhật của cô nàng.

Do là địa điểm muốn tới nên tâm trạng Kiều Trang rất háo hức, từ việc booking vé máy bay, phòng khách sạn, đến lên lịch trình chuyến đi, di chuyển tới địa điểm nào trước, cả việc lựa trang phục. Vì con gái và là một người thích lưu giữ khoảnh khắc nên những điều đó được Trang khá tỉ mỉ đến từng chút một.

Check-in ở tháp nổi tiếng Phú Yên.

Lưu lại từng khoảnh khắc.

Đến Phú Yên, Trang đã check-in ở hải đăng Mũi Điện, Bãi Môn, Gành Đèn, Gành Đá Đĩa, Bãi Xép, Tháp Nghinh Phong, Bãi biển Tuy Hòa...

Ấn tượng nhất với Trang chính là địa điểm ban đầu khiến cô xách ba lô đến mảnh đất nắng gió này. Từ bên dưới leo lên Mũi Điện cần đi bộ tầm 10 - 15 phút. Vất vả là vậy, nhưng khi lên đến nơi quả không uổng công chút nào. Đứng từ trên nhìn xuống, có cảm giác vừa lớn lao vừa bình yên. Lớn lao vì đứng trước không gian rộng lớn, bé nhỏ lại càng thấy mình nhỏ bé hơn. Bình yên vì đây là thời gian, khoảnh khắc để ngắm nhìn, tận hưởng vẻ đẹp xung quanh, xua tan những áp lực, những xô bồ của cuộc sống. Hơn thế nữa, ở đây có rất nhiều góc tuyệt vời để chúng ta có thể chụp ảnh, lưu lại làm kỷ niệm.

Với Trang, cảnh quan ở Phú Yên đẹp vô cùng. Có những bức hình hay video cũng không thể miêu tả hết được vẻ đẹp ấy, nên cô nàng lưu lại bằng đôi mắt của mình. Người dân vô cùng thân thiện và cởi mở. Các dịch vụ không có gì gọi là chặt chém. Họ rất nhiệt tình với khách du lịch, ân cần từ những điều nhỏ nhặt nhất như đưa Trang mượn chiếc ô khi thấy du khách này đang đứng nắng, giúp cầm hành lý…

Ẩm thực ở Phú Yên thơm ngon với các món hải sản như hàu nướng, tôm hấp, cua, ghẹ, sò huyết xào… Trang thích nhất món ốc móng tay xào. Món này rất vừa miệng, ốc ban đầu đưa vào miệng rất mềm, nhưng nhai vẫn có chút sần sật, thơm thơm.

Chụp ảnh bên ngọn hải đăng.

Cảnh đẹp hùng vĩ ở Phú Yên.

Ngoài việc có những bức hình xinh, ngắm nhìn cảnh đẹp và thưởng thức ẩm thực, kỷ niệm khiến Trang khó quên là câu chuyện diễn ra trong buổi tối đi ăn đồ ăn vặt ở quảng trường.

“Mình không mang theo tiền mặt nên hỏi cô chủ quán có nhận chuyển khoản không, cô nói cô không biết chuyển khoản. Trong đầu nghĩ mình phải chuyển khoản và nhờ ai đó để lấy tiền mặt. Bỗng chốc, phía bàn sau có cặp vợ chồng và hai bạn nhỏ. Anh chủ động nói “Em chuyển cho anh, rồi nhận tiền mặt này”. Mình càng thấy có thiện cảm hơn với những người dân ở đây”, Trang kể.

Chia sẻ thêm về sở thích du lịch, Trang nói rằng, cô muốn được trải nghiệm, khám phá nhiều nơi, được đi đến những vùng đất xinh đẹp của đất nước. Mỗi một chuyến đi sẽ nhận ra xung quanh ta còn có rất nhiều điều thú vị và đẹp đẽ.

“Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, vậy nên hãy hết mình, chụp những bức hình xinh và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ, để không phải nuối tiếc vì bất cứ điều gì”, Trang cảm nghĩ.

Tháp Nghinh Phong ngày nắng đẹp.

Chiêm ngưỡng cảnh đẹp ở Phú Yên.

Đứng trước không gian rộng lớn, Trang cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Những phút giây thư thái tâm hồn.

Những bức hình hay video cũng không thể miêu tả hết được vẻ đẹp của Phú Yên, nên Trang lưu lại bằng đôi mắt của mình.

Lưu lại khoảnh khắc đẹp của đất trời.

Quảng Điền

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn//du-khao/den-phu-yen-chiem-nguong-buc-tranh-hoan-hao-c14a52213.html