Đến Quảng Bình trượt cát

Những 'chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình' (thơ Tố Hữu) lại trở thành điểm đến hấp dẫn, thú vị của du khách tại địa phương này.

Quảng Bình sở hữu nhiều đồi cát đẹp - Ảnh: Huệ Minh

Quảng Bình nằm ở “eo thắt” hẹp nhất VN, có địa hình hẹp và dốc từ phía tây sang phía đông. Các vùng sinh thái cơ bản ngoài núi cao, vùng đồi, trung du, vùng đồng bằng còn có vùng cát ven biển. Với bờ biển dài hơn 116 km, Quảng Bình sở hữu nhiều bãi biển đẹp, nhiều dải cát mịn màng và cả những rặng núi cát. Ngày xưa, người ra bắc hay vào nam đi qua mảnh đất này đều chung ấn tượng là… cát đâu mà nhiều đến thế! Giai đoạn chiến tranh, bom đạn tàn phá không có nhiều cây xanh thì từng núi cát càng lộ rõ tạo cảm giác mênh mông cát.

Bây giờ, rừng xanh tốt và hệ thống cây trồng cũng nhiều đã phần nào “che khuất” bớt đồi cát. Đặc biệt hơn, các triền cát mênh mông ấy nay lại trở thành điểm vui chơi thú vị cho du khách và cả người dân địa phương. Đi trên đường tránh lũ QL1 đoạn qua 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy (con đường mới mở xuyên dọc những trảng cát ven biển từ hơn 2 năm nay), nhiều người dừng xe trèo lên các đồi cát trắng xóa hai bên đường để chơi và chụp ảnh. Cát càng trắng, đồi càng lớn thì càng thích thú. Cát ở đó hình thành qua nhiều năm bởi gió thổi từng ngày nên mịn màng và mềm mại kỳ lạ. Bước chân trần trên cát sẽ cho cảm giác thú vị vô cùng, từng hạt cát nhỏ lao xao dưới bàn chân tạo nên âm thanh rin rít.

Du khách đến Quảng Bình không nên bỏ qua những rặng cát thuộc địa phận xã Quang Phú (TP.Đồng Hới) và xã Nhân Trạch (H.Bố Trạch). Từ trung tâm TP.Đồng Hới, chạy xe theo đường ven biển đẹp mê hồn ra hướng bắc khoảng 15 phút là bắt gặp đồi cát vắng người và hoang sơ. Có nhiều chỗ, gió thổi cát khuất dưới những bụi cỏ dại tạo thành từng nếp mịn màng. Cát trải dài mênh mông, từ rặng này sang rặng khác, có nhiều tường thành cao với dốc thoai thoải rất thích hợp cho trò chơi trượt cát. Thế nên, du khách nên chú ý ăn vận nhẹ nhàng, thoải mái để tha hồ thả mình trên dốc cát, lăn lê bò toài hay nằm dài ngửa mặt ngắm bầu trời xanh tít tắp. Lên đỉnh đồi, bạn còn phóng tầm nhìn ra xa ngoài biển xanh…

Mới đây, các người đẹp tham dự cuộc thi Miss Grand International 2017 (Hoa hậu hòa bình thế giới 2017) đã có buổi vui đùa trên đồi cát Quảng Bình vô cùng khoái chí. Dịch vụ trượt cát cũng bắt đầu manh nha để đáp ứng nhu cầu du khách. Nếu muốn đơn giản hơn, bạn chỉ cần mang theo cái bè cau là đã có thể trở về với tuổi thơ với những chiều hè trượt cát rộn rã…

Mời quý bạn đọc và du khách tham gia viết bài chia sẻ cảm xúc, ý kiến của mình về du lịch Quảng Bình. Các bài viết đóng góp cho chuyên mục xin gửi về theo địa chỉ email: dulichquangbinh.thanhnien@gmail.com

Huệ Minh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/den-quang-binh-truot-cat-894077.html