Đến Xiêng Khoảng khám phá bí ẩn của cánh đồng Chum

Cánh đồng Chum nổi tiếng ở Xiêng Khoảng thật sự khiến người ta ngỡ ngàng, mình đến đó tầm chiều khá vắng, hàng ngàn chiếc chum đá nằm rải rác trên thung lũng và cánh đồng rộng lớn bao quanh là dãy núi mịt mờ.

Một đất nước láng giềng với Việt Nam, nổi tiếng với rất nhiều lễ hội quanh năm, và là một nơi mà chúng mình có thể đi ô tô từ bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) sau ít nhất 8 tiếng là sang mà chỉ cần hộ chiếu, thủ tục cực đơn giản. Đó là Lào.

Mình vẫn mong được nhìn tận mắt Cánh đồng Chum bí ẩn ở Lào, thế là mình đi theo cung đường đi từ Hà Nội - Xiêng Khoảng - Vang Viêng - Luông Pha Băng. Cánh đồng Chum nổi tiếng ở Xiêng Khoảng thật sự khiến người ta ngỡ ngàng, mình đến đó tầm chiều khá vắng, hàng ngàn chiếc chum đá nằm rải rác trên thung lũng và cánh đồng rộng lớn bao quanh là dãy núi mịt mờ. Những chiếc chum to bằng đá tảng nguyên khối, chiếc lành lặn, chiếc đã nứt vỡ hằn dấu vết thời gian.

Theo như các nhà khảo cổ, những chiếc chum đá này có niên đại 1500 - 2000 năm. Các câu chuyện huyền thoại của người Lào cho rằng có những người khổng lồ đã từng định cư ở khu vực này. Theo một truyền thuyết khác, một vị vua cổ đại tên là Khun Cheung đã tiến hành cuộc chiến chống lại kẻ thù thành công. Ông đã cho tạo lập cánh đồng chum để ủ lên men và chứa số lượng lớn rượu gạo để ăn mừng chiến thắng (nghĩ đến hàng ngàn chum đá đựng rượu cũng đã thấy phê pha rồi, hihi).

Sau khi thỏa lòng chạm tận tay và ngắm nhìn Cánh đồng Chum mà mình từng đọc trong sách lịch sử, mình lên một xe ô tô giường nằm địa phương đi tiếp tới Vang Viêng. Vang Viêng được coi là một “party town” của Lào nhờ có những trò chơi thú vị thu hút rất nhiều khách du lịch. Đến đây mình ở tại một hostel xinh xắn và làm quen với những người bạn mới. Những quán ăn nhỏ, hostel, bar trẻ trung dân dã mang phong cách phương Tây phóng khoáng khiến chúng mình thật bất ngờ!

Chúng mình nên chuẩn bị một túi chống nước cho các thiết bị điện tử, nhất là điện thoại khi đi chơi. Các bạn có thể thử những trò chơi mạo hiểm như trượt zipline (trượt trên một sợi dây mắc qua dòng sông), chèo thuyền kayak, thám hiểm hang động, hay đơn giản là chơi tubbing thả mình thư giãn trên một chiếc phao dọc theo dòng sông Nam Song chảy qua thị trấn. Dọc hai bên bờ sông là những bar nhạc sôi động mà chỉ cần vẫy tay là sẽ có người quăng dây để kéo vào nơi mình muốn. Ở Vang Viêng, mình gặp những bạn từ khắp nơi trên thế giới đến đây du lịch, các bạn ấy rất trẻ, chỉ từ 18 tuổi đã vác ba lô đi du lịch khắp nơi. Thị trấn nhỏ tuy náo nhiệt rộn ràng nhưng vẫn rất sạch sẽ và đặc biệt rẻ hơn hẳn so với nơi tiếp theo mình đến là cố đô Luongphabang.

Chặng đường từ Vang Viêng đi Luongphabang vô cùng quanh co, xe chạy qua đèo núi khiến mình xây xẩm, sau tầm 5 giờ trên ô tô mình cũng đã tới được một hostel đã đặt trước. Cố đô Luông êm đềm, nơi đông đúc nhất có lẽ là chợ đêm Luongphabang. Sau 4 ngày vui chơi mệt nhoài từ lúc tới Lào thì sự yên bình của Luông đúng là thứ mình cần. Nếu các bạn dậy được sớm sớm sớm sẽ thấy từng đoàn nhà sư đi khất thực dọc các con đường. Mình rất thích đạp xe thong dong và ngắm nhìn những ngôi nhà xinh xắn, những quán cà phê lãng mạn, đẹp đẽ và đắt đỏ bên bờ sông.

Hôm mình đi bảo tàng hoàng gia Lào, buổi chiều trời thì nắng, lỡ mua vé vào cửa 30.000Kip, chụp ảnh một điện nhỏ nhỏ bên ngoài mà không được vào trong khiến mình thấy hơi tiếc. Thêm nữa khi đến cổng bảo tàng thì người ta vừa để ra cái biển “Closed”, ôi, mới có 3 giờ chiều thôi mà! Tớ vừa lững thững đi, vừa tiếc đứt ruột 30.000 Kip, cổng chính lúc vào thì đã đóng phải đi đường vòng để ra ngoài thì gặp bạn này. Bạn í nằm luôn trên đường chả quan tâm gì đến xung quanh, túi một góc, vở một bên... Vô lo, vô nghĩ!

Bài học rút ra là gì: Hãy đi thăm các bảo tàng ở Lào vào buổi sáng và nhớ mang ô (mũ) vì nắng chói chang luôn í các bạn ạ.

Buổi sáng ở Luong mình thích nhất là đi chợ, có một chợ địa phương ngay phía sau cung điện hoàng gia rất nhiều sản vật tươi ngon rực rỡ. Vào trong chợ bạn sẽ thấy hoa mắt vì có rất nhiều thứ thú vị, như rất nhiều loại nấm, ớt, theo mùa như nhộng ong, rắn... Mình gặp một số người Việt Nam ở đây, nghe các cô kể chuyện người Lào rất thích ca hát nhảy múa, có lần đoàn biểu diễn nhạc ở gần đó thế là mọi người bỏ hết chợ búa rau cỏ lại ra đó tham gia hát hò luôn vui cực í!

Đến Luongphabang nhất định phải đi chơi thác Kuang Si nhé các bạn, chỉ cách Luong chừng 30km thôi. Thác nước có nhiều tầng hoang sơ rất mát và xanh trong quanh năm. Lào ko có biển và khí hậu khá nóng nên tới đây bạn sẽ tha hồ tắm thác, đu dây rất thích.

Chẳng mấy mà 5 ngày vui chơi ở Lào trôi đi quá nhanh khiến mình cảm thấy ngỡ ngàng, chỉ ước gì mình có thêm thời gian để khám phá đất nước hoa Champa hồn nhiên với nhiều điều còn chưa biết tới như thủ đô Vientian, các ngôi chùa nổi tiếng, vùng Bắc Lào hoang sơ... Hẹn gặp lại nhé đất nước láng giềng xinh đẹp!

MAI KHANH HUONG - Ảnh: Hương

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-ban-do-thanh-pho/den-xieng-khoang-kham-pha-bi-an-cua-canh-dong-chum-1620362.tpo