Dẹp “loạn” giao thông ở khu phố Tây

– Khi bị tóm vì vi phạm giao thông, nhiều Tây ba lô giở đủ chiêu, dùng đủ ngôn ngữ “xí lô xí là” nhưng khi biết bị tạm giữ phương tiện và "triệu" về trụ sở làm việc, những người này sử dụng chiêu cuối là dùng Tiếng Việt để tiếp tục đôi co.

Hỗ loạn giao thông ở phố Tây… Nữa đêm về sáng khu phố Tây thuộc P. Phạm Ngũ Lão, Q.1 vẫn rực rỡ ánh đèn. Tây lẫn ta tấp nập, xập xình trong những quán bar, cà phê. Tuy nhiên cũng tại đây, tình trạng bát nháo giao thông khiến nhiều người dân rất "hãi" khi qua các con đường này. Theo trung úy Lương Bá Trí - Phòng CSGT Công an TPHCM: tình trạng bát nháo về giao thông tại khu phố Tây Phạm Ngũ Lão chủ yếu là do các loại taxi gây ra. Các con đường trong khu "phố Tây" như Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đề Thám…đều nhỏ, nhưng tài xế taxi đón trả khách lại rất tùy tiện dừng đỗ, giành nhau bắt khách, gây nguy hiểm cho người đi đường và du khách nước ngoài. Theo chân các chiến sĩ tuần tra giao thông đêm 17/4, chúng tôi chứng kiến cảnh một taxi của hàng Vinasun BKS: 56K – 774...lao ngược chiều trên đường Phạm Ngũ Lão để trả khách. Ngay lập tức các chiến sĩ thuộc Phòng CSGT đường bộ công an TP.HCM yêu cầu dừng xe...Lúc này là 21h đêm, dù cho tài xế taxi trình bày lý do “chiều lòng" khách ngoại ngồi trên xe nhưng cuối cùng phải nhận biên bản, chấp nhận lỗi vi phạm. 22h, thêm 2 taxi đón trả khách tùy tiện ngay giữa lòng đường, tại giao lộ Phạm Ngũ Lão – Bùi Viện bị lực lượng CSGT “chặn” trước đầu xe, xử phạt nghiêm.. Vài phút sau, trong lúc truy đuổi xe gắn máy vi phạm, lực lượng CSGT bất ngờ chuyển hướng để “tóm” taxi BKS: 56M – 037.. tranh giành khách đã chuyển hướng, trở đầu đột ngột, khá nguy hiểm trước đầu xe khách trên đường Phạm Ngũ Lão, trước khách sạn Viễn Đông. Hay vào thời điểm 23h tại giao lộ Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học, CSGT đã “chặn đầu” một taxi chở khách Tây. Khi vị khách Tây còn ngồi trên xe thì một chân dài cùng tài xế xuống xe, “dấm dúi” tờ bạc xanh vào tay lực lượng CSGT, mong bỏ qua. Cuối cùng, tài xế phải ký biên bản vi phạm. Không chỉ taxi, tình trạng xe tải hoạt động trong khu vực phố Tây cũng gây “đau đầu” cho lực lượng CSGT. Khoảng 23h ngày 17/4 lực lượng tổ Chuyển đề đã “tóm” quả tang xe ben BKS 57M -013...đổ xà bần ngay trước hẻm 26 đường Đỗ Quang Đẩu. Tài xế xe này đã không hợp tác với lực lượng CSGT vì cho rằng “đã xin quận” và không ký vào biên bản xử phạt. Theo Phòng CSGT đường bộ công an TP.HCM, vào những đêm cuối tuần, lực lượng CSGT đều tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm tại phố Tây. Các trường hợp đón trả khách tùy tiện, bát nháo của taxi đều bị xử phạt nghiêm, nhưng tình trạng vi phạm vẫn không giảm. Các chiêu trốn phạt của Tây ba lô... Cũng trong đêm 17/4, khoảng 22h35 phút, lực lượng CSGT đã “tóm” một du khách gốc Phi điều khiển xe gắn máy tay ga BKS 52F6 – 242.. lưu thông tại góc đường Bùi Viện – Đề Thám nhưng không đội mũ bảo hiểm. Với kinh nghiệm xử phạt vi phạm giao thông người nước ngoài, các chiến sĩ CSGT lập tức rút chìa khóa xe của vị khách. Tuy nhiên màn cự cãi, thanh minh của thanh niên gốc Phi bắt đầu và kéo dài. Vị khách này liên tục gọi điện nhờ “đồng hương” đang giải trí tại các quán bar, cà phê gần đó đến.. trợ giúp; thậm chí bất hợp tác, không ký vào biên bản xử phạt, không trình báo tên tuổi, địa chỉ… Trước tình hình này, lực lượng CSGT buộc phải đưa phương tiện về trụ sở giải quyết. Tại đây, người thanh niên trình bày tên tuổi là Christian Duru Lawrence (SN 1983, quốc tịch Nigieria, hiện lưu trú trên đường Nguyễn Thị Sáu, Q.3), hành nghề cầu thủ bóng đá. Sau gần nửa giờ đôi co, cuối cùng Christian cũng chấp thuận ký biên bản vi phạm. Trong đêm 17/4 lực lượng CSGT cũng đã nhiều lần nhắc nhở người nước ngoài điều khiển xe tốc độ cao tại những con đưởng nhỏ hẹp, đông người. Một cán bộ CSGT kể: anh rất “bực bội” khi xử lý vi phạm đối với người nước ngoài vì hay đôi co, sẵn sàng ăn thua đủ với lực lượng làm nhiệm vụ, khăng khăng cho rằng mình không vi phạm. Có khi người vi phạm tung đủ chiêu, dùng đủ ngôn ngữ “xì lô xí là”, nhưng khi biết đã bị tạm giữ phương tiện và khi về trụ sở để giải quyết thì các vị khách này mới tung chiêu cuối cùng là sử dụng Tiếng Việt để tiếp tục đôi co. Hầu hết người nước ngoài điều khiển xe gắn máy đều là xe thuê, không có bằng lái, giấy tờ…nên việc xử lý đa số là giữ phương tiện cũng gây khó khăn cho lực lượng CSGT. Thậm chí có trường hợp, một số người gốc Phi khi bị “chặn” xe vì vi phạm giao thông, họ có thể bỏ xe, có khi xô xát với CSGT. Một số người gốc Phi còn tìm mọi cách để không phải trình giấy tờ tùy thân, vì những người này sợ kiểm tra hộ chiếu “lộ” ra chính họ là công dân “chui” hoặc quá thời hạn lưu trú nhưng ở lỳ để mưu sinh. Đàm Đệ

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/201004/Dep-loan-giao-thong-o-khu-pho-Tay-905077/