Đẹp ngỡ ngàng làng hoa trong lòng phố tại Hà Nội

Nằm giữa lòng Thủ đô Hà Nội, trên con phố Khương Hạ đông đúc (thuộc phường Khương Ðình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn còn một làng hoa đẹp ngỡ ngàng những ngày giáp tết.

Làng hoa Khương Hạ không được nhiều người biết đến như các làng hoa ở Hà Nội khác mặc dù mảnh đất này đã hơn 30 năm trồng hoa. Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Hoa được trồng chủ yếu ở đây là cúc, violet, thược dược với nhiều màu sắc khác nhau. Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Hoa nở sớm sẽ cắt bán từ đầu tháng Chạp hoặc Tết dương lịch; loại có nụ đã to thu hoạch cho Rằm tháng Chạp; loại mới lên nụ sẽ để bán Tết âm lịch. Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Để có hoa phục vụ những ngày Tết, ngay từ đầu tháng 9 Âm lịch, người dân ở đây đã bắt đầu chuẩn bị mùa hoa Tết. Đặc biệt, khi bước sang tháng Chạp, nhịp độ làm việc càng hối hả hơn. Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Ngoài kỹ thuật trồng và chăm sóc, yếu tố quyết định đến năng suất hoa chính là thời tiết. Năm nay do rét đến muộn hơn nên một số loài hoa đã nở sớm. Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Violet thân mảnh, bông nhỏ, màu tím đậm cũng là một loài hoa Tết truyền thống. Cũng giống như cúc, thược được, violet rộ vào dịp cuối năm. Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Những cây thược dược được tạo khung để nâng đỡ cho thân cây đứng thẳng không bị gẫy gập khi gặp gió to và đọng nước. Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Do thị hiếu của người người tiêu dùng ngày càng cao. Những năm gần đây, người làng Khương Hạ cũng tìm tòi đưa nhiều giống hoa mới vào ươm trồng. Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Dưới bàn tay chăm sóc của những người nông dân khiến cho những bông hoa trở nên rực rỡ và đẹp hơn. Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Đến làng hoa Khương Hạ sẽ khiến ta cảm nhận được một mùa xuân mới đang cận kề. Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/dep-ngo-ngang-lang-hoa-trong-long-pho-tai-ha-noi/276844.html