Đẹp ngỡ ngàng những con đường làng rực rỡ hoa mười giờ ở Hải Dương

Từ ý tưởng của một số bạn trẻ yêu hoa, sự góp sức nhiệt tình của Chi hội Phụ nữ và các giáo viên, học sinh, một đường hoa mười giờ rực rỡ được hình thành, tô điểm cho bức tranh làng quê của thôn Huề Trì, xã An Phụ, huyện Kinh Môn, Hải Dương.

Chị Nguyễn Thị Thương, một trong những người nảy sinh ý tưởng trồng hoa ven đường quê cho biết: “Tôi xem trên mạng thấy nhiều địa phương đã phát động phong trào này, nhìn những con đường rực rỡ sắc hoa mười giờ, uốn lượn quanh những đồng lúa chín, tôi thấy đẹp và nên thơ vô cùng nên cũng muốn thôn mình có một làng hoa như thế”.

Sau khi phát động phong trào, chị em phụ nữ thôn Huề Trì tích cực tham gia nhổ cỏ, trồng hoa.

Rất may, khi trình bày ý tưởng với những bạn trẻ trong thôn và Chi hội Phụ nữ, mọi người ai cũng nhiệt tình ủng hộ. Thế là từ tháng 8 năm 2017, người dân thôn Huề Trì bắt đầu phủ hoa cho đường thôn.

Phong trào còn thu hút sự tham gia của giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn.

Anh Nguyễn Đức Ngọc, người ủng hộ phong trào ngay từ đầu, chia sẻ: “Ngay khi được mọi người ủng hộ, chúng tôi đã lên xã xin chủ trương và được lãnh đạo xã tạo điều kiện hết sức. Để chương trình được thực hiện một cách bài bản, Đoàn Thanh niên xã còn in tờ rơi, phát cho từng gia đình trong thôn, đưa vào các trường học.

Chị em phụ nữ - những "hạt nhân" chăm sóc đường hoa.

Theo đó, Đoàn Thanh niên phát động các đoàn viên, thanh niên thu gom hoa mười giờ giống, định mức 30 khóm/người, sau đó tập kết hoa tại các đội, xóm, đồng thời tập trung trồng hoa trên con đường của đội 4 (dài 300m) và đường nối từ thôn Huề Trì lên UBND xã An Phụ (dài 150m).

Miệt mài nhổ cỏ cho hoa vươn sắc.

Từ sự chuẩn bị bài bản, phong trào phủ hoa trên đường quê ở Huề Trì đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Chị Nguyễn Thị Hương, cán bộ phụ nữ thôn Huề Trì, chia sẻ: “Xã An Phụ đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, vì vậy chúng tôi cũng muốn tô điểm cho con đường thêm rực rỡ”.

Trẻ em thôn Huề Trì vui chơi bên đường hoa, tạo nên một bức tranh quê thơ mộng, hữu tình.

Vậy là chị em phụ nữ trong thôn được huy động ra nhặt cỏ, cuốc đất, trồng hoa. Không những thế, giáo viên trường mầm non, tiểu học Huề Trì và các em học sinh cũng tham gia nhiệt tình. Thương, Ngọc còn kêu gọi sự giúp sức của Câu lạc bộ sức trẻ Hải Dương để con đường hoa sớm được hình thành.

Đường hoa khoe sắc đúng dịp xã An Phụ đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Chỉ sau một thời gian ngắn, với sự chung tay góp sức của nhiều người, hai con đường hoa đã hình thành ở Huề Trì, mười giờ rực rỡ khoe sắc màu bên cánh đồng lúa xanh, khiến bức tranh làng quê thêm thơ mộng.

Dịp Quốc khánh 2/9/2017 vừa qua, xã An Phụ tổ chức đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, cũng là lúc những còn đường hoa vào độ rực rỡ nhất. Hòa chung niềm vui này, người dân Huề Trì làm 100 mâm cỗ liên hoan.

Một nông thôn mới ấm no, giàu đẹp dần hiện hữu ở An Phụ.

Đợt này, sau một mùa đông dài lạnh giá, những khóm hoa mười giờ bắt đầu lên mầm, chuẩn bị cho những đợt hoa mới. Anh Ngọc chia sẻ: "Thời gian tới, anh lại vận động các bạn trẻ, người dân trong thôn ra chăm sóc, nhổ cỏ cho con đường hoa, tạo không gian cho mười giờ khoe sắc".

Được biết, không chỉ ở An Phụ, phong trào trồng hoa trên đường quê còn được Hội Phụ nữ huyện Kinh Môn phát động ở nhiều địa phương. Nhờ vậy, đến các làng quê ở Kinh Môn, mọi người sẽ dễ dàng bắt gặp những con đường hoa đẹp ngỡ ngàng như thế.

Anh Thơ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/dep-ngo-ngang-nhung-con-duong-lang-ruc-ro-hoa-muoi-gio-o-hai-duong-859684.html