Derby miền Trung: Chờ Công Vinh tỏa sáng

- Cuộc đọ sức giữa SLNA và Quảng Nam chiều nay hứa hẹn sẽ quyết liệt và hấp dẫn, khi 2 đội đều sở hữu rất nhiều cầu thủ gốc Nghệ An. Ba điểm là mục tiêu tối thượng của đội chủ nhà, nhưng họ chắc chắn sẽ vấp phải tinh thần thi đấu máu lửa của đội bóng tân binh V.League.

Cuộc đọ sức giữa SLNA và Quảng Nam chiều nay hứa hẹn sẽ quyết liệt và hấp dẫn, khi 2 đội đều sở hữu rất nhiều cầu thủ gốc Nghệ An. Ba điểm là mục tiêu tối thượng của đội chủ nhà, nhưng họ chắc chắn sẽ vấp phải tinh thần thi đấu máu lửa của đội bóng tân binh V.League.

Chủ nhà quyết giành 3 điểm

Trở về sau chiến thắng trước Than Quảng Ninh trận ra quân, HLV Hữu Thắng cùng các học trò đã có sự khởi đầu không tệ ở mùa giải năm nay. Thực tế, trận thắng của SLNA trước tân binh Than Quảng Ninh có phần may mắn bởi đội chủ nhà đã kém may mắn trong những pha dứt điểm. Trong khi cơ hội của SLNA không nhiều, nhưng 1 bàn thắng là đủ cho một trận đấu đội bóng xứ Nghệ chơi khá thận trọng.

Người hâm mộ SLNA đang chờ Công Vinh tỏa sáng.

Có thể hiểu cho sự thận trọng đó của HLV Hữu Thắng khi SLNA vắng nhiều trụ cột vì chấn thương, cộng thêm sự ra đi của những Trọng Hoàng, Văn Bình, Âu Văn Hoàn…buộc SLNA phải chơi thực dụng hơn.

Tuy nhiên, mọi thứ có thể sẽ khác khi SLNA được về chơi trên sân nhà. Sân Vinh vẫn là một trong những chảo lửa “đến dễ khó về” của các đội khách. Chắc chắn quyết định ở lại của Công Vinh, sẽ tạo nên hiệu ứng lớn với các CĐV. Sân Vinh chiều nay sẽ không còn một chỗ trống. Các CĐV cuồng nhiệt SLNA không chỉ tới sân xem sự trở lại của Công Vinh như thế nào, mà còn muốn “tai nghe, mắt thấy” đội bóng con cưng của mình vượt qua giai đoạn khó khăn ra sao.

Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, lại có lợi thế sân nhà, đương nhiên SLNA đặt mục tiêu 3 điểm trận này. Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ sẽ phải chơi hết sức tập trung, bởi đây đang là điểm yếu nhất của SLNA ở thời điểm này. Trong khi đó, những ngoại binh như Biyaga Emile và Edouard Ndjodo sẽ phải hòa nhập nhanh hơn nữa, để có tiếng nói chung với những Công Vinh, Phi Sơn, Đình Bảo…

Sự trở lại của những người con xứ Nghệ

Thật trùng hợp, Quảng Nam tiếng là đội bóng đất Quảng, nhưng lại có rất nhiều những người con xứ Nghệ. Đầu tiên, không thể không nhắc tới HLV Vũ Quang Bảo-người từng là đối thủ của HLV Hữu Thắng khi dẫn dăt QK4. Hồi QK4 chưa bị bán suất, những cuộc đọ sức giữa đội bóng này và SLNA thực sự hấp dẫn bởi nó có tính chất derby. Sau nhiều năm, ông Bảo “khoằm” đã trở về quê hương và có chắc chắn trận đấu chiều nay sẽ rất đáng nhớ. Chính thành Vinh là nơi HLV Vũ Quang Bảo bước lên đỉnh cao trong sự nghiệp cầm quân của mình và nếu có chiến thắng trước SLNA chiều nay, ông Bảo sẽ đánh dấu sự trở lại của mình-sự trở lại của một người lính.

Không chỉ có HLV Vũ Quang Bảo, những cái tên từng nhiều năm khoác áo SLNA như Xuân Thắng, Văn Vinh, Công Minh…chắc chắn cũng sẽ có một trận đấu nhiều cảm xúc. Xuất thân từ lò đào tạo Nghệ An, nhưng họ sẽ phải thi đấu vì đội bóng mới. Chiến thắng trong trận ra quân trước An Giang sẽ giúp các cầu thủ Quảng Nam tự tin hơn rất nhiều. Dù kết quả có thế nào, thì một trận đấu sòng phẳng của những người con xứ Nghệ, sẽ được thể hiện trong cuộc chạm trán chiều nay.

Lịch thi đấu vòng 2 V.League (19/1)

17h sân Vinh: SLNA – Quảng Nam

16h sân An Giang: An Giang – Đồng Nai

Huy Phong

Nguồn VietnamNet: http://thethao.vietnamnet.vn/fms/v-league/94072/derby-mien-trung--cho-cong-vinh-toa-sang.html