Đi ăn bánh xèo bị đánh gãy răng: Giám định thương tích, chờ xử lý

Sáng 10.4, ông Phan Minh Mẫn-Trưởng Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, công an quận đã rút hồ sơ, điều tra, nắm kỹ thông tin vụ việc và trưng cầu giám định thương tích chị Như để tiếp tục xử lý.

Chị Như bị đánh bị thương phải nhập viện.

“Thực chất, ba nam thanh niên này là bộ đội về hưu và nhà ở gần nhà anh Mưu (tức ông Trần Mưu - Phó G.Đ Công an TP.Đà Nẵng, người bị nhận là họ hàng với thanh niên đánh phụ nữ ở quán bánh xèo - PV), chứ không phải anh em gì với nhau. Khi sự việc xảy ra, anh Mưu đã chỉ đạo xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Sáng nay, tôi cũng đã ký quyết định trưng cầu giám định thương tích chị Như để có kết quả xử lý”, ông Mẫn cho biết.

Cũng trong sáng nay (10.4), Facebook Nguyen Huu Chinh (tự nhận là bố của nam thanh niên gây ra vụ đánh nhau ở quán bánh xèo) đã có lời có lời xin lỗi và giải thích liên quan đến vụ việc trên trang Quản lý Đô thị Đà Nẵng.

Nội dung chia sẻ của người tự nhận là cha của nam thanh niên đánh cô gái trong quán bánh xèo trên trang Quản lý Đô thị Đà Nẵng.

“Tôi tự giới thiệu, tôi là bố của người đã gây ra vụ đánh nhau ở quán bánh xèo 302 Phạm Cự Lượng. Trước hết, tôi có lời xin lỗi đại tá Trần Mưu PGĐ CA TP.Đà Nẵng; do vụ việc của con tôi có những thông tin sai lệch nói là con tôi là cháu của đồng chí được ưu ái, mọi công đân đều bình đẳng trước pháp luật không loại trừ một ai. Nhưng dư luận vậy làm cho các kênh thông tin tập trung vào đó gây ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo công an. Nay tôi nói thêm sự việc, tôi và anh Mưu không có quan hệ họ hàng, anh em là hàng xóm với nhau thôi.

Còn sự việc tối 8.4 cụ thể là: Con tôi dẫn bạn gái đến quán bánh xèo, quán đông khách nên chờ lâu. Một lúc sau có hai chị em đến trực tiếp vào lấy thức ăn, con tôi lại chưa có nên có nói với chủ quán: "Sao người vào trước chưa có ăn mà người vào sau có". Chủ quán chưa trả lời mà cháu gái lấy thức ăn trước đó có những lời nói xúc phạm, hai bên gây gổ dẫn đến đánh nhau. Sự việc đã xảy ra, đánh người là sai, đặc biệt nam mà đánh nữ. Tôi đã phân tích cho con thấy những cái đúng, cái sai của mình. Hơn nữa con tôi cũng đã đủ tuổi công dân phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Rất mong dư luận xã hội nói đúng sự việc”, nội dung chia sẻ trên trang quản lý đô thị Đà Nẵng.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 19h ngày 8.4, tại quán bánh xèo Hà Điệp (302 đường Phạm Cự Lượng) đã xảy ra vụ xô xát giữa Nguyễn Trần Vĩnh Khang (SN 1996, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và chị Trần Thị Quỳnh Như (trú đường Lê Duẩn, Đà Nẵng). Nguyên nhân ban đầu từ công an là do 2 bên có lời qua tiếng lại khi ăn bánh xèo tại quán này.

Theo tố cáo của chị Quỳnh Như, trong lúc đợi phục vụ bánh xèo, chị có lời qua tiếng lại với thanh niên tên Khang. Xảy ra cự cãi, thanh niên này đã đấm, đá vào người chị Như làm chị bị bầm mắt, gãy răng, dập sống mũi.

Sau khi xảy ra vụ việc, công an phường đã mời Khang về làm việc, còn chị Như được đưa cấp cứu tại bệnh viện. Nam thanh niên tự xưng là cháu Trưởng Công an phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Cha của nam thanh niên đánh chị Như khi đến công an phường đã tự xưng là anh của đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng.

Kim Oanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/di-an-banh-xeo-bi-danh-gay-rang-giam-dinh-thuong-tich-cho-xu-ly-865002.html