Đi bắt ốc, 2 bố con bị đuối nước

2 bố con rủ nhau đi bắt ốc không may bị đuối nước, người thân cùng chính quyền đổ xô đi tìm, hơn 1 ngày sau mới phát hiện thi thể của cả 2.

Vào chiều ngày 29/8/2018, anh Hoàng Xuân Kiên (SN 1975) và con trai là Hoàng Xuân Lâm (SN 2009) thôn Tố Lai, xã Định Hòa, huyện Yên Định, Thanh Hóa đi bắt ốc ở nhánh sông Eo Bồng Nga (khu vực sông này được gia đình anh Kiên thầu nuôi cá).

Đến tối ngày 29/8, chị Vũ Thị Sợi, vợ anh Kiên đi làm ở công ty về, do mệt quá nên ngủ đến sáng ngày 30/8 mới dậy, không thấy chồng, con đâu mới tá hỏa đi tìm

Khúc sông, nơi 2 bố con đi mò ốc bị đuối nước (ảnh minh họa)

Ngày 31/8, ông Lê Văn Huynh, Chủ tịch UBND xã Định Hòa cho biết: “Trên địa bàn vừa mới xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến cả 2 bố con tử vong. Vợ chồng anh Kiên sinh ra 3 người con, cháu Lâm là con út trong gia đình đang theo học lớp 4.

Qua nắm bắt thông tin được biết, lúc vợ anh Kiên tỉnh dậy không thấy 2 bố con đâu, tưởng đến nhà người thân chơi. Gia đình đi tìm khắp nơi vẫn không thấy, sau khi nghe người dân thông báo vào chiều ngày 29/8 có thấy bố con anh Kiên đi mò ốc ngoài sông.

Mọi người tập trung ra nhánh sông đi tìm, mãi 20h tối ngày 30/8, người dân mới phát hiện thi thể 2 bố con anh Kiên đang nổi lập lờ dưới sông”, ông Huynh cho biết thêm.

Cơ quan công an huyện đến khám nghiệm tử thi và được xác định 2 bố con anh Kiên tử vong là do đuối nước. Sau đó thi thể 2 bố con anh Kiên được bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục.

Ngọc Hưng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/di-bat-oc-2-bo-con-bi-duoi-nuoc-20180831153930002.htm