Đi Bình Thuận nhất định phải ghé Đa Mi thăm non nước hữu tình

Bên cạnh những cung đường biển tuyệt đẹp, mũi hải đăng Kê Gà và cung phượt Tà Nang – Phan Dũng, Đa Mi chính là một viên ngọc kỳ bí chốn thiên nhiên hoang sơ của Bình Thuận.

Đa Mi nằm ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, trên cung đường 55 đi Bảo Lộc – Lâm Đồng. Đa Mi có hồ thủy điện rộng hơn 2.500 ha với nhiều đảo lớn nhỏ rải rác. Hồ Đa Mi cách Phan Thiết 60km, cách TP.HCM 200km. Cung đường đến Đa Mi đều là đường đẹp, dễ đi. Trong ảnh: 1 góc hồ Đa Mi được chụp từ trên cao - Ảnh: Quang Nhân.

Hiện Hồ Đa Mi đã bắt đầu có dịch vụ đưa khách thăm quan lòng hồ và các đảo trên hồ bằng thuyền hai tầng. Trong ảnh: Cảnh sắc Hồ Đa Mi trong buổi chiều hoàng hôn.

Trên các hòn đảo giữa hồ có người dân sinh sống và canh tác nông nghiệp. Nếu yêu thích sự bình yên và hoang sơ, du khách có thể đăng ký để tổ chức cắm trại ở khu vực xung quanh hồ. Ngoài tận hưởng không khí khoáng đạt và thưởng lãm khung cảnh núi rừng, du khách đi thăm quan hồ được dừng chân trên 1 hòn đảo, thăm những vườn trồng cây nông nghiệp lâu năm như mắc-ca, bơ. Dịp cuối năm, khách đến đảo được trải nghiệm hái mắc-ca tươi. Đặc biệt du khách rất yêu thích hoạt động tách hạt và thưởng thức mắc-ca tại vườn. Sản phẩm mắc-ca sấy khô cũng được bán với giá hữu nghị (khoảng 250.000 – 300.000 VNĐ/kg).

Xung quanh hồ Đa Mi là những cánh rừng rậm mang vẻ đẹp yên bình, lác đác là những ngôi chùa, nhà thờ nằm ẩn mình giữa những rừng cây. Chùa Quan Âm được mệnh danh là ngôi “chùa mở” vì cổng vào chỉ như một biển chỉ dẫn. Ngôi chùa không có tường bao, chỉ toàn cây xanh, mở ra một vùng bình yên, thư thái và đậm tính hoang sơ. Nếu cần không gian tĩnh lặng để viết lách hoặc hoàn toàn rời xa công việc, du khách có thể xin sư trụ trì ở lại.

Ngôi chùa đơn sơ với chánh điện và những những căn nhà nhỏ ẩn mình dưới tán cổ thụ. Chùa có hàng ngàn gốc mai già, và hàng ngàn gốc thông được trồng lâu năm. Nếu đến thăm vào dịp Tết, dọc hai lối đi là những rặng mai khoe sắc rất đẹp mắt.

Sau khi dạo chơi, du khách có thể ghé 1 số quán cà phê hoặc nhà hàng dùng bữa. Dù chưa có nhiều quán xá, ở Đa Mi đã có 1 số nhà hàng nhỏ phục vụ khách du lịch. Các quán này nằm ven đường lộ, dễ dàng tìm kiếm.

Bao bọc quanh hồ thủy điện là những cánh rừng nguyên sinh mang vẻ đẹp hùng vĩ, những con suối lượn quanh trong vắt. Đặc biệt phải kể đến là bộ 3 đệ nhất thác gồm Thác 9 tầng, thác Mây và thác Mưa. Ảnh chụp thác Sương Mù tháng 12/2023

Nếu Thác Sương Mù có cung đường khó đi, chỉ phù hợp với người đam mê hiking và thích chinh phục, thác 9 tầng phù hợp với đa số đối tượng hơn. Cuộc khám phá trong lòng thác sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm trèo đèo lội suối vừa sức và có thêm những bức ảnh đẹp.

Trong số 3 con thác, Thác Bà hiền hòa và thân thiện hơn. Người thăm quan có thể hạ bàn ngay giữa lòng suối để cùng trò chuyện và uống bia. Khu vực có nhà hàng phục vụ.

Lòng suối chân Thác Bà hiền hòa, dễ dàng giúp du khách có những bức ảnh đẹp.

Đoàn du khách háo hức trên đường chinh phục thác Sương Mù.

Nếu là 1 người yêu thiên nhiên hoang sơ, lựa chọn khám phá Đa Mi và chinh phục 1 trong ba con thác ở Hàm Thuận Bắc sẽ là trải nghiệm khó quên. Ở Đa Mi mặc dù đã có 1 số homestay và nhà hàng ven quốc lộ 55, nhưng nếu muốn chuyến trải nghiệm không bị gián đoạn, bạn hãy liên lạc sớm với các homestay để đặt phòng trước.

Châu Giang, Ảnh: Quang Nhân, Jack Toan, Châu Giang

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/di-binh-thuan-nhat-dinh-phai-ghe-da-mi-tham-non-nuoc-huu-tinh-c14a66217.html