Đi bộ 1.600 km để đến Qatar xem World Cup

Thay vì chỉ mất 2 tiếng cho một chuyến bay, Abdullah Al Sulmi quyết định xuất phát sớm 2 tháng trước khi World Cup diễn ra, đi bộ nhiều tiếng mỗi ngày để đến thủ đô Doha của Qatar.

 Người đàn ông có kinh nghiệm 5 năm đi bộ đường dài.

Người đàn ông có kinh nghiệm 5 năm đi bộ đường dài.

Abdullah Al Sulmi (33 tuổi), một phượt thủ người Saudi Arabia, đã đi bộ từ quê nhà đến Qatar để xem vòng chung kết World Cup 2022, theo The National News.

Theo đó, Abdullah xuất phát từ Jeddah, đi hết quãng đường dài 1.600 km trong vòng 55 ngày trước khi đặt chân tới thành phố Doha vào ngày 31/10.

Trả lời phỏng vấn, Abdullah cho biết hành lý mang theo bao gồm một balo, gậy trekking, quốc kỳ của Saudi Arabia và lá cờ của Qatar. Trên đường đi, người đàn ông trải qua nhiều thách thức khi phải băng qua địa hình sa mạc khó khăn và chịu đựng nhiệt độ cao, bầu không khí oi bức.

Tư trang cho hành trình của Abdullah chỉ gồm một chiếc balo nhỏ, ít quần áo và hai lá quốc kỳ.

Hàng ngày, Abdullah đi bộ từ sáng sớm đến 10h30 rồi nghỉ trưa trong vài giờ. Sau đó, anh tiếp tục đi bộ đến tối rồi dừng chân, cắm trại qua đêm. Dọc đường, anh mua đồ ăn ở các trạm xăng và tắm rửa, giặt giũ quần áo tại các nhà thờ Hồi giáo.

Để đảm bảo an toàn, Abdullah đem theo một thiết bị theo dõi, có đồng bộ với điện thoại của anh trai và bạn bè.

Dù có thể dễ dàng bay từ Jeddah đến Doha trong vòng 2 tiếng, Abdullah cho biết muốn có trải nghiệm đáng nhớ và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, các fan bóng đá khác về chuyến đi của mình.

"Khi mới bắt đầu chuyến đi, đích đến Doha còn rất xa xôi, giống như một giấc mơ chưa thành. Sau gần 2 tháng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đặt ra", anh viết trên trang cá nhân.

Ý tưởng đi bộ đến Doha nảy ra trong đầu sau khi Abdullah xem chương trình truyền hình, trong đó một quan chức của Qatar nói rằng kỳ World Cup lần này sẽ rất hứa hẹn.

Abdullah Al Sulmi chụp ảnh kỷ niệm với người đi đường.

"Tôi tự nhủ với bản thân rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì tôi cũng nên đi, ngay cả khi tôi phải đi bộ đến Doha", anh nói. Anh cho biết người thân nghĩ rằng đó là ý tưởng điên rồ khi anh bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến phượt một mình.

Người đàn ông từng có kinh nghiệm đi bộ đường dài suốt 5 năm. Trước đó, anh từng đi bộ ở Canada và Australia nhưng hành trình lần này là thử thách khó nhằn nhất từng thực hiện.

Khi đến Qatar, Abdullah dành lời cám ơn đến những người đã theo dõi và ủng hộ anh trong suốt chuyến đi.

“Thành thật mà nói, phần tuyệt vời nhất trong chuyến hành trình của tôi là sự cổ vũ nồng nhiệt, khiến tôi có thêm động lực rất lớn. Nhiều người dân ở quê nhà đã gửi lời chúc tốt đẹp", anh cho biết.

Tại Doha, Abdullah dự kiến làm video về những điểm đến, khu vực khác nhau. Anh hy vọng kiếm được vé, tham dự trận mở màn của Saudi Arabia gặp Argentina vào ngày 22/11.

"Tôi là fan hâm mộ của cầu thủ Messi và Đội tuyển Quốc gia Argentina. Tuy nhiên, tôi sẽ ủng hộ đất nước của mình trong trận đấu đó", anh nói.

Hiền Thy

Ảnh: Gulf News.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/di-bo-1600-km-de-den-qatar-xem-world-cup-post1373204.html