Đi câu mực khi trời tối, người phụ nữ rơi xuống biển tử vong

Khi đang câu mực trong đêm, bất ngờ gặp gió lớn khiến chị N.T.K (SN 1981, trú tại thôn 2, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) rơi xuống nước tử vong thương tâm.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chiều ngày 2/8, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước trên biển. Nạn nhân là người phụ nữ tử vong khi đang mưu sinh bằng nghề câu mực.

Theo đó, vào chiều ngày 1/8, vợ chồng anh Phạm Tuấn Vũ (SN 1981, trú tại thôn 2, xã Cẩm Lĩnh) cùng vợ là chị N.T.K (SN 1981) đi thuyền ra khu vực Cồn Sỏi thuộc vùng biển Cửa Nhượng câu mực như thường lệ.

Đến khoảng 20h tối cùng ngày, bất ngờ trên biển nổi gió to, anh Vũ quay sang gọi vợ thì không thấy vợ đâu. Nghĩ xảy ra chuyện chẳng lành nên anh Vũ đã gọi điện cho người thân và trực tiếp nhảy xuống biển tìm kiếm vợ.

Mặc dù anh Vũ cùng người thân đã nỗ lực tìm kiếm tung tích của vợ, nhưng phải đến 4h sáng (2/8), thi thể của chị K mới được tìm thấy ở gần vị trí Cồn Sỏi.

Quỳnh Nga

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/di-cau-muc-trong-dem-nguoi-phu-nu-roi-xuong-bien-tu-vong-20220802152105629.htm