Đi chăn vịt thuê, người đàn ông bị sét đánh chết giữa đồng

Thấy trời mưa to, ông S. lùa đàn vịt về chuồng nhưng không may bị sét đánh tử vong ngay giữa cánh đồng.

Sáng ngày 19/5, trả lời báo chí, ông Dương Việt Khởi, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh thương tâm.

Nạn nhân là ông Trần Văn S. (50 tuổi; ngụ thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 15h30 ngày 18/5, trên địa bàn xã Minh Diệu xuất hiện một cơn mưa. Thời điểm này, ông S. đang cùng em trai và người chủ vịt chăn vịt ngoài đồng. Thấy trời mưa, kèm sấm sét, ông S. cùng 2 người lùa đàn vịt về chuồng nhưng không may ông S. bị sét đánh trúng, ngã xuống đất.

Phát hiện sự việc, em trai ông S. cùng chủ trại vịt truy hô người dân ở gần hiện trường đến ứng cứu. Tuy nhiên, ông S. đã tử vong.

Hiện trường vụ sét đánh. Ảnh: Người lao động

Hiện trường vụ sét đánh. Ảnh: Người lao động

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tới hiện trường nắm tình hình. Do gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, hằng ngày đi chăn vịt thuê, đại diện xã Minh Diệu đã vận động tiền và thuê xe đưa thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự.

Cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cũng xảy ra vụ sét đánh khiến một người phụ nữ tử vong. Theo đó, khi trời mưa to, sấm sét lớn, chị Ma Thị Sậu (SN 1986), dân tộc Mông, trú tại xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đến chơi nhà chú ruột là ông Ma A Lềnh, trú tại xóm Nà Mý, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng.

Thấy mưa to, chị Sậu cầm can nhôm ra ngoài sân để xách nước, khi quay lại đến trước bậc thềm nhà thì bị sét đánh tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền, các đoàn thể huyện Bảo Lâm đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Ngày 19/5, gia đình đã tổ chức tang lễ theo phong tục tập quán cho chị Ma Thị Sậu.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/di-chan-vit-thue-nguoi-dan-ong-bi-set-danh-chet-giua-dong-a323891.html