Đi đến tận cùng niềm đam mê để thấy được thành quả của sự cố gắng

Nguyễn Thị Thu An(2000) sinh ra và lớn lên trên vùng đất Nho Quan-Ninh Bình, nơi có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Cố đô Hoa Lư, đền Vua Đinh, rừng quốc gia Cúc Phương, Tràng An, Bái Đính... và quê hương của các loại hình nghệ thuật dân gian như hát Chèo, xẩm … Từ bé, An đã được nghe những giai điệu dân gian mộc mạc qua những lời ru, câu hò, vè, hay những làn điệu chèo của ông bà, bố mẹ. An đã có niềm đam mê ca hát từ đó.

Ngay từ khi còn học ở trường cấp 2 mình đã giành giải B liên hoan tiếng hát Hoa Phượng Đỏ tỉnh Ninh Bình. Khi học lên THPT mình đã giành giải A "Giai điệu tuổi hồng" lần thứ 9 tỉnh Ninh Bình, Giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh. Năm lớp 11 mình tham gia cuộc thi dấu chân showbiz toàn quốc và đã vượt qua hàng ngàn thí sinh để lọt vào top 10. Và đặc biệt trong cuộc thi Người đẹp Hoa Lư của tỉnh mình đã giành giải “Người đẹp tài năng” năm 2019.

Nguyễn Thị Thu An (2000)

Tốt nghiệp Trường THPT Nho Quan C (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) mình may mắn trúng tuyển vào khoa Thanh nhạc hệ Quân sự của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Mình rất vui và tự hào khi được học trong môi trường quân đội. Mình thấy bản thân mỗi ngày đều được nỗ lực hết mình vì ước mơ, và bước đầu đã có những thành công nho nhỏ trong những năm đầu theo học chuyên nghiệp. Năm thứ nhất mình tham gia cuộc thi hát tiếng Anh và mình đoạt giải khuyến khích của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Mới đây nhất mình vừa tham gia hai vòng thi của cuộc thi hát bằng tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn, Hội toàn quốc năm 2021 và mình may mắn là 1 trong 5 gương mặt đại diện cho toàn quân đội lọt vào vòng bán kết của cuộc thi, và vẫn đang đợi kết quả để thi vòng chung kết xếp hạng.

Thu An tự hào khi được học trong môi trường quân đội

Từ lúc còn nhỏ, mình đã nuôi khát khao được trở thành một ca sĩ được đứng trên sân khấu lớn và hát cho hàng nghìn khán giả nghe, chính vì vậy nên khi chọn theo đuổi nghệ thuật, mình rất vui khi được đi theo bước chân của đàn anh đàn chị trong trường, được mang tiếng hát của mình đến mọi người, mình cũng được các anh chị chỉ bảo nhiều kinh nghiệm không chỉ trong nghệ thuật mà còn trong cả cuộc sống nữa. Từng giây từng phút đều là những bài học, những trải nghiệm là hành trang lớn, và như những “trang sách” quý giá với mình .

Nhìn thấy chính mình ngày hôm nay, mình nhớ lại những ngày khi đang ngồi trên ghế nhà trường PTTH mình đã nuôi ước mơ làm ca sĩ, nên mình đã vượt qua bao khó khăn để thuyết phục bố mẹ, bởi vì cả gia đình mình đều làm nghề giáo nên đã hướng mình thi vào Học viện An ninh Nhân dân và trường Sư phạm Ngoại ngữ để làm cô giáo dạy tiếng Anh. Mình đã thuyết phục bố mẹ và cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý cho mình theo đuổi ước mơ nhưng với điều kiện là phải thi cả một trường Đại học khác nữa, nếu mình thi đỗ thì bố mẹ sẽ cho mình theo học thanh nhạc. Mình đã cố gắng thuyết phục được bố mẹ đồng ý cho đi học thêm thanh nhạc, chỉ có gặp chút xíu khó khăn ban đầu là mình chưa biết một nốt nhạc nào nên đã xin nhà trường cho mình nghỉ học thứ bảy, cứ chiều thứ sáu lại bắt xe buýt lên Hà Nội để học thanh nhạc và chiều chủ nhật lại bắt xe về. Có hôm cô giáo thanh nhạc đổi lịch dạy tối chủ nhật thì 4 giờ sáng ngày thứ hai lại bắt xe về để kịp giờ học và có lúc mệt mỏi mình đã nản. Nhưng vì đam mê và ước mơ được mặc bộ quân phục mang lời ca, tiếng hát ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam đến với mọi miền tổ quốc, mình đặt hết quyết tâm thi đỗ vào khoa thanh nhạc của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Thu An đam mê và ước mơ được mặc bộ quân phục mang lời ca, tiếng hát ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam đến với mọi miền tổ quốc

Hạnh phúc vỡ òa, mình đã đỗ vào bến bờ ước mơ của mình. Đó cũng là bước chân nhỏ đầu tiên giúp mình có thể theo đuổi được ước mơ. Ngoài năng khiếu ca hát, mình còn làm MC, người mẫu ảnh… Mình luôn tạo nên ấn tượng tốt đẹp và thu hút mọi người xung quanh. Bên cạnh thời gian học tập, mình cũng rất tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào của Đoàn trường. Các công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh nhà trường, tuyển sinh, hiến máu, câu lạc bộ... Mình cũng là gương mặt MC quen thuộc trong rất nhiều chương trình lớn của Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc Phòng,...

Trong giới nghệ thuật có rất nhiều thị phi... Thật khó để nói trước điều gì, nhưng bản thân mình chỉ biết phải thật cố gắng để làm được điều mình hướng tới trong tương lai và hãy luôn giữ cho mình một tâm hồn đẹp.

Dòng nhạc mình đang theo đuổi kén người nghe và chủ yếu là phục vụ khán giả lớn tuổi, nhưng mình vẫn đang cố gắng để âm nhạc dân tộc có thể đến gần hơn với khán giả trẻ. Ai cũng có quê hương, ai cũng yêu nó như yêu bản thân mình. Âm nhạc dân gian chính là quê hương đó, vậy thì lý do gì mà không yêu không quý.

Với mình khi còn sức trẻ, còn thanh xuân, thời gian, nhiệt huyết thì còn đi, còn bước. Hãy làm những gì tốt đẹp nhất cho cuộc đời và mang niềm hạnh phúc tới cho những người xung quanh. Chặng đường đến ước mơ dẫu còn dài, nhiều gian nan thử thách, còn vô vàn thị phi, đố kỵ ghen ghét nhưng hãy gạt qua tất cả và bước đi vững vàng đến nơi đích cần tới. Nhất định không được từ bỏ ước mơ của mình, hãy luôn luôn khao khát thành công bạn sẽ có động lực bước tới.

Cá nhân mình, một sinh viên bình thường như bao bạn khác, mình chỉ muốn chia sẻ rằng các bạn trẻ hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình. Dù có khó khăn, thử thách, xin đừng từ bỏ, sau này khi nhìn lại chuỗi ngày mình cố gắng phấn đấu vì ước mơ ấy, sẽ như có một ngọn lửa thắp sáng đêm đông, một đôi bàn tay vô hình đẩy mình về phía trước, thúc đẩy bản thân không ngừng phát triển.

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/di-den-tan-cung-niem-dam-me-de-thay-duoc-thanh-qua-cua-su-co-gang-post1376162.tpo