Đi đòi tiền tỷ, hai chủ nợ bị dân đuổi đánh vì nghi bắt cóc trẻ con

Bị chủ nợ đòi tiền, hai vợ chồng hô hoán người dân đuổi đánh, hơn 300 người vây kín vì tưởng là bắt cóc trẻ con.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo công an huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tập trung làm rõ vụ giữ người vì nghi bắt cóc trẻ em vừa xảy ra tại thôn Khánh, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 5/8, anh Nguyễn Văn Long (25 tuổi) và Nguyễn Thành Hoàng (49 tuổi) cùng quê tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, đến nhà Nguyễn Văn Hưng (SN 1982, ở thôn Khánh, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) để đòi nợ với số tiền 1 tỷ đồng.

Rất đông người dân đã tập trung vì hiếu kỳ và nghĩ đây là vụ bắt cóc.

Được biết, hai bên có mối quan hệ làm ăn với nhau từ lâu. Khi anh Long và ông Hoàng vừa đến nơi thì bị vợ chồng anh Hưng hô hoán người nhà đuổi khiến Long bỏ chạy vào nhà người dân gần đó, còn ông Hoàng bị gia đình anh Hưng giữ lại.

Hơn 300 người dân tại gần khu vực hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc, một số người dân đã dùng điện thoại quay clip, đăng lên mạng xã hội với nội dung dân đang vây kẻ bắt cóc trẻ em.

Lãnh đạo Công an huyện Hiệp Hòa cho biết thêm, ngay khi nhận được tin báo của người dân, đơn vị đã cử cán bộ xuống phối hợp với công an xã giải tán đám đông, điều tra làm rõ vụ việc.

"Hiện chúng tôi đang tiếp tục xác minh vụ việc. Vẫn chưa có thông tin khẳng định đây là vụ bắt cóc và cũng chưa rõ hai bên làm ăn nợ nần nhau bao nhiêu tiền", đại diện Công an huyện Hiệp Hòa nói.

Lê Liên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/di-doi-tien-ty-hai-chu-no-bi-dan-duoi-danh-vi-nghi-bat-coc-tre-con-a444609.html