Đi học về, cô bé 13 tuổi khóc gào thấy cha tử vong trong nhà

Trở về nhà sau buổi học, con gái 13 tuổi mở cửa bước vào nhà thì ngã quỵ phát hiện cha tử vong.

Công an có mặt ghi nhận, điều tra vụ việc

Tối 1/11, Công an quận 12, TP.HCM đã khám nghiệm xong hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là ông Nguyễn Hồng Hải (47 tuổi, quê Hải Phòng).

Trước đó, vào cuối giờ chiều cùng ngày, người con gái 13 tuổi sau tan học trở về căn nhà ở đường Lâm Thị Hố (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12). Khi mở cửa bước vào bên trong, bé gái khóc gào phát hiện cha bất động trong tư thế treo cổ.

Nghe tiếng hô hoán, người dân địa phương chạy tới cắt dây đưa ông Hải xuống đất nhưng nạn nhân đã tử vong.

Người dân địa phương cho biết, anh Hải làm kế toán trưởng một công ty nước ngoài có vợ và hai con (một trai, một gái). Tuy nhiên, một năm trước hai vợ chồng anh Hải ly hôn, bé trai sống với mẹ, bé gái sống với anh Hải.

Dương Thanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/xa-hoi/di-hoc-ve-co-be-13-tuoi-khoc-gao-thay-cha-tu-vong-trong-nha-926794.html