Đi hơn 200 cây số sang Đắk Lắk động viên con thi tốt nghiệp đợt 2

Nhiều ông bố bà mẹ quanh năm quần quật nương rẫy đã tạm gác mọi công việc, vượt chặng đường hơn trăm cây số để động viên con hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp đặc biệt.

Anh Khánh động viên con đi thi

Anh Khánh động viên con đi thi

Sáng 4/9, hơn 5.000 thí sinh Đắk Lắk và 26 thí sinh đến từ 6 tỉnh (Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Phú Yên) háo hức bước vào ngày thi thứ 2. Phía sau cánh cửa các điểm thi, những ông bố, bà mẹ tâm trạng thấp thỏm, đứng ngồi không yên không khác gì người đi thi.

Phụ huynh đứng ngoài cổng đợi con

Chị Nguyễn Thị Hợi, phụ huynh Nguyễn Thị Như Nguyệt (học sinh lớp 12A1 Trường THCS-THPT Đông Du (TP Buôn Ma Thuột) cho biết, chiều 2/9 đã đón xe khách đi hơn 200 cây số từ huyện Đam Rông (Lâm Đồng) sang Đắk Lắk động viên con thi. Thí sinh quê Lâm Đồng sang Đắk Lắk học nội trú.

Phụ huynh ngồi chờ con trước cổng trường

Những ngày dịch dã, TP Buôn Ma Thuột thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội, con gái chị không tham dự được kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 khiến chị rất lo lắng. “Nghe tin không được thi đợt 1, con tôi buồn lắm, muốn sang động viên nhưng điều kiện không cho phép. Vợ chồng tôi chỉ biết động viên con từ xa. Nay con được thi tốt nghiệp, tôi bắt xe qua thuê trọ gần điểm thi động viên tinh thần cho con. Đêm nằm, tôi thao thức đến mất ngủ lo cho con thi tốt nghiệp”, chị Hợi tâm sự.

Một phụ huynh niềm nở đón con

Công việc nhà nông bận bịu quanh năm song đến ngày thi của con, anh Nguyễn Thanh Hướng (xã Hòa Thuận), phụ huynh Nguyễn Thị Thùy Vân (học sinh lớp 12A2 Trường THPT Cao Bá Quát, TP Buôn Ma Thuột) gác mọi công việc chở con đi thi.

Sớm tinh mơ, anh đã dậy cùng con kiểm tra giấy tờ cần thiết rồi chở lên điểm thi (Trường THPT Chuyên Nguyễn Du) cách nhà gần 10 cây số. Dù không còn hồi hộp như lần đưa con đầu đi thi song anh vẫn khá lo lắng. “Các thi sinh đợt 1 đã có kết quả thi nên con tôi cũng khá áp lực. Tôi là bố nên cũng lo theo, tuy nhiên, tôi khuyên con làm hết sức mình, đừng đặt nặng vấn đề”.

Nhiều phụ huynh đứng cổng trường chờ con

Lặng lẽ đứng ở góc xa, chốc chốc, anh Lương Văn Khánh (dân tộc Tày, xã Ea Vy, huyện Ea H’leo) lại ngước mắt nhìn về phía cổng trường. Anh Khánh kể, từ sáng 3/9 đã chạy xe máy hơn 100 cây số lên động viên tinh thần cho con trai Lương Ngọc Phi (học sinh lớp 12A3, Trường THCS-THPT Đông Du) đi thi.

Khi con ra về, anh Khánh mượn đề thi của con xem thật kỹ. "Ngày trước mình cũng học hết lớp 12. Nay mình xem đề thi của con có khác nhiều không. Kiến thức giờ khác thời mình nhiều quá". Nói rồi, anh Khánh đèo cậu con trai trên chiếc xe máy chở về nhà con gái ăn cơm trưa, lấy sức chiều cho con đi thi. Kết thúc buổi thi sáng 4/9, Đắk Lắk không có thi sinh, cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/di-hon-200-cay-so-sang-dak-lak-dong-vien-con-thi-tot-nghiep-dot-2-1716624.tpo