Đi làm rẫy bị kẻ gian trộm mất xe máy

Chiều 26-7, ông Lê Đình Hiếu- Trưởng Công an xã Đắk Bla, TP Kon Tum cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của ông A. Hùng (SN 1966, ngụ tại làng Kon Jơ Reh, xã Đắk Bla) về việc đi làm rẫy bị kẻ gian trộm mất xe máy.

Theo đó, vào chiều 25-7, ông A. Hùng đi bơm thuốc diệt cỏ tại khu rẫy thuộc làng Konrlang, xã Đắk Bla, TP Kon Tum, khi đến khu vực bơm thuốc, A. Hùng đã rút chìa khóa rồi để xe máy lại vị trí gần nơi làm việc. Tuy nhiên, đến khoảng 16g cùng ngày, khi A. Hùng trở lại để lấy xe về nhà thì chiếc xe đã biến mất. Được biết, chiếc xe bị đánh cắp có nhãn hiệu Yamaha, màu sơn: Đỏ- Đen; BKS: 82B1- 099.30, số máy 710852 và số khung 710842.

Ông A. Hùng có mặt tại cơ quan công an để trình báo vụ việc

Nhận thấy, chiếc xe đã bị kẻ gian trộm mất nên ông A. Hùng đã lập tức cầm giấy tờ xe lên Công an xã Đắk Bla trình báo vụ việc. Đến chiều 26-7, Công an xã Đắk Bla đã phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ trộm “táo tợn” giữa ban ngày diễn ra trên địa bàn.

Tiến Nhuệ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/di-lam-ray-bi-ke-gian-trom-mat-xe-may-119349.html