Đi làm thủ tục ly hôn, người vợ bất ngờ bị chồng rạch mặt

Trên đường đi làm giấy tờ, thủ tục để ly hôn chồng, chị N.T.N.Y bị chồng mình tổ chức cho một số người chặn đường, rạch mặt.

Trao đổi với Phóng viên chiều 8/3, ông Cao Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Tân Thành (TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc trên.

Cụ thể, trưa ngày 7/3, chị N.T.N.Y (22 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đang đi xe trên đường qua địa bàn xã Tân Thành thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên (trong đó có chồng chị Y) chặn đường, đạp ngã xe và khống chế rạch mặt chị Y.

Vết thương bên má phải của chị N.T.N.Y

Vết thương bên má phải của chị N.T.N.Y

Ông Nguyễn Phương Nam - Chủ tịch UBND xã Phú Tân, huyện Châu Thành (nơi vợ chồng chị Y sinh sống) cũng xác nhận vụ việc. “Chúng tôi có nhận được thông tin, hai vợ chồng họ ở xã này nhưng sự việc xảy ra thuộc địa bàn TP Ngã Bảy nên bên đó họ xử lý” ông Nam nói.

Liên lạc với chị N.T.N.Y qua điện thoại, chị này cho hay, chị và chồng đã có 1 đứa con chung (2 tuổi) và đang ở nhà chồng. Gần đây hai vợ chồng mâu thuẫn nên chị bỏ đi khoảng 3 tháng nay.

Trưa hôm qua 7/3, khi chị Y đi (một mình) làm giấy tờ, thủ tục để ly hôn chồng. Khi đến địa bàn nói trên thì bất ngờ chồng chị cùng một số người chặn đường, đạp ngã xe, một người khống chế chị Y để chồng chị rạch mặt (má phải) của chị. Sau đó, chị Y đến bệnh viện xử lý vết thương và về nhà mẹ đẻ trong chiều ngày 8/3.

Nguyên nhân ban đầu được xác định cho là do mâu thuẫn vì ghen tuông.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an địa phương điều tra, làm rõ.

Hữu Lễ

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/di-lam-thu-tuc-ly-hon-nguoi-vo-bat-ngo-bi-chong-rach-mat-d177827.html