Đi lễ đầu tháng: Nét đẹp trong văn hóa tâm linh người Hà Thành

Đi lễ chùa ngày mùng 1 đầu tháng, từ lâu đã gắn sâu vào trong tiềm thức của mỗi người dân Hà Thành. Lễ chùa đầu tháng để tìm thấy sự thanh thản trong tâm, mong một tháng mới bình an, tốt lành. Theo quan niệm của nhà Phật: Lễ chùa ngày mùng 1, ngày rằm là việc làm ý nghĩa nhằm bày tỏ lòng thành kính với Đức Phật, chư vị Bồ Tát cùng các bậc thánh hiền để cầu được thiện duyên, giác ngộ, mong cho tâm thanh tịnh. Chính vì vậy, vào những ngày này người dân Hà Nội thường đi lễ chùa để cầu mong cho bản thân và gia đình mình những điều bình an.

Chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo, mà còn là chỗ để mỗi con người lắng lại lòng mình với những ý nghĩa tốt lành. Với bề dày cả ngàn năm lịch sử, rất nhiều ngôi chùa, đền, phủ tại Hà Nội trở thành điểm đến của người dân trong ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng.Chùa Trấn Quốc – ngôi chùa cổ nhất Hà Nội với trên 1.500 tuổi. Nơi đây được ví như hòn đảo xanh nằm soi mình bên sóng nước Hồ Tây.

Chùa Trấn Quốc – Ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng và là danh thắng kinh kỳ. Ngày mùng 1 đầu tháng, rất nhiều người dân trở về chùa để cầu bình an, may mắn cho bản thân và gia đình.

Nằm ở ngã tư đường Thanh Niên và đường Quán Thánh, Trấn Vũ Quán hay còn gọi là đền Quán Thánh vốn là trấn Bắc, thuộc hệ thống “Thăng Long tứ trấn” của đất kinh kỳ.

Vào ngày mùng 1 hàng tháng đền Quán Thánh luôn tấp nập khách thập phương đến lễ.

Chùa Quán Sứ không chỉ là ngôi chùa linh thiêng, thanh tịnh mà đây còn là trụ sở của Trung tâm Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ngày mùng 1 hàng tháng rất nhiều Phật tử về chùa Quán Sứ để lễ Phật, cầu bình an may mắn cho bản thân và gia đình.

Phủ Tây Hồ được coi là một trong những chốn linh thiêng nhất trong hệ thống đình chùa ở Hà Nội. Không chỉ người dân Hà Nội, mà rất nhiều du khách khi đến Hà Nội đều đến thắp hương cầu phúc ở Phủ Tây Hồ.

Vào ngày mùng 1 hàng tháng, Phủ Tây Hồ tấp nập các phật tử đến dâng hương. Đặc biệt, những người làm ăn kinh doanh, nhân viên văn phòng thường tới Phủ để cầu lộc.

Nằm bên bờ Hồ Tây, chùa Kim Liên với kiến trúc độc đáo, được ví như một bông sen nở rộ trên mặt nước Tây Hồ, bốn mùa sóng phủ.

Mỗi dịp đầu năm hay ngày mùng 1, rất nhiều người dân đến chùa Kim Liên lễ và vãn cảnh chùa.

Đền Ngọc Sơn - điểm du lịch tâm linh của nhiều du khách khi đặt chân đến Hà Nội.

Đền Ngọc Sơn - Ngôi đền không chỉ là điểm tâm linh để dâng hương cầu mong bình an và sức khỏe mà cũng là nơi để thả lỏng, để cảm nhận cuộc sống. Để lưu lại những bức hình đẹp và khám phá những nét độc đáo của văn hóa Thủ đô...

Chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy) tên chữ là Thánh Đức tự là ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng để cầu duyên. Ngày lễ Tết, mùng 1 hàng tháng người dân đến chùa cầu mong Phật, Thánh giải bỏ tai ương, đem đến cho họ nhiều phúc lộc.

Vào ngày mùng 1, rất nhiều nam thanh nữ tú đến chùa Hà để cầu tình duyên, cầu hôn nhân và có người yêu.

Chùa Phúc Khánh nằm trong khu dân cư đông đúc, chật hẹp nhưng nơi đây được đông đảo cư dân và các phật tử tìm đến cầu an.

Những năm trở lại đây, chùa Phúc Khánh được rất nhiều người dân lựa là nơi lễ Phật, cầu an. Nhiều bạn trẻ cũng tìm đến đây để cầu tình duyên.

Nguyễn Thủy

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-di-le-dau-thang-net-dep-trong-van-hoa-tam-linh-nguoi-ha-thanh/785689.antd