Di Maria tỏa sáng là đòn đau cho Real và Perez

Ngôi sao người Argentina có màn trả thù ngọt ngào với đội bóng cũ khi lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của PSG trước Real Madrid rạng sáng 19/9 (giờ Hà Nội).

Chưa từng bày tỏ sự căm phẫn, nhưng Di Maria luôn sục sôi khao khát phục thù Real. Điều này thể hiện qua câu nói rằng giữa anh và "Los Blancos" không còn bất kì mối liên hệ nào, bởi nó thực sự kết thúc từ 5 năm trước. Trong "thiên thần" (chơi chữ theo tên "Angel") chỉ có cơn thịnh nộ với đội bóng cũ.

Giữa Di Maria và Real không có nhiều kỷ niệm đẹp. Cách cả hai chấm dứt mối lương duyên chỉ làm người ta căm phẫn "Los Blancos" hơn. Đội bóng hoàng gia quá bạc bẽo khi bán một trong những công thần giúp đội nhà hoàn tất giấc mơ "La Decima" chỉ vì ngoại hình cầu thủ ấy xấu xí.

Di Maria lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của PSG trước Real rạng sáng 19/9 tại bảng A của Champions League.

Di Maria lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của PSG trước Real rạng sáng 19/9 tại bảng A của Champions League.

Real quay lưng với Di Maria chỉ hơn 1 tháng sau khi họ lên ngôi tại Champions League mùa 2014/15. Ngài Perez chỉ đạo mọi chuyện. Lúc "thiên thần" khoác áo tuyển Argentina dự World Cup 2014, anh bất ngờ nhận được thông điệp yêu cầu tự chịu trách nhiệm trước những chấn thương.

Chỉ dấu cho sự rạn nứt hiện ra. Di Maria hiểu điều gì đang chờ mình. Khi Di Maria bị đẩy khỏi Bernabeu vào năm 2015, cựu Giám đốc Carles Rexach của Barca nói rằng tiền vệ người Argentina như nạn nhân của chính sách chuyển nhượng "điên rồ" của Chủ tịch Florentino Perez.

Ngài chủ tịch muốn sở hữu những con người có ngoại hình đẹp trai để xây dựng thương hiệu. Di Maria phải rời thủ đô Tây Ban Nha không phải vì anh kém. Tất cả chỉ vì cựu sao Benfica không có ngoại hình bảnh bao như Toni Kroos hay James Rodriguez.

"Vicente del Bosque và Di Maria quá xấu để đại diện cho Real Madrid. Ông Perez nhìn vào thị trường thế giới và muốn tạo ra hình ảnh một "Galacticos" khiến ai cũng phải mê mệt", ông Rexach nói.

Di Maria ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

Di Maria không đẹp trai như Kroos, không sở hữu nụ cười làm say mê phái nữ như James, thế nhưng anh khác những con người hiện tại ở đội bóng cũ bởi sự đa năng, bản lĩnh và khát khao thi đấu mãnh liệt. Trong 90 phút trên sân Parc des Princes của PSG, "thiên thần" làm lu mờ dàn sao Madrid bởi sự máu lửa.

Di Maria ở tuổi 31 thi đấu trước Real như thể đây là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp. Anh xuất hiện trên mọi thảm cỏ của Parc des Princes, đảo cánh liên tục và thường xuyên xuất hiện trong vùng cấm địa. Điều này khiến hàng thủ đối phương gặp khó khăn trong việc theo kèm.

Real chịu cơn thịnh nộ của Di Maria như quả báo do chính họ tạo ra. Keylor Navas, một người cũ của Real, thổ lộ chưa thể xem những Dani Carvajal, Karim Benzema hay Gareth Bale như "kẻ địch" bởi giữa họ còn quá nhiều kỷ niệm tốt đẹp. Nhưng Di Maria thì khác. Anh khao khát trả thù Real .

Chỉ vì muốn bán Di Maria được giá, Chủ tịch Perez được cho là giở mọi thủ đoạn. Ông yêu cầu ngôi sao người Argentina không nên ra sân ở trận chung kết World Cup 2014 vì sợ chấn thương nặng hơn. Ngài Perez chẳng phải vì lo cho Di Maria, ông muốn ngôi sao này lành lặn để bán được giá hơn.

"Lúc nhận bức thư từ Real , tim tôi như vỡ tan", tiền vệ người Argentina kể với The Players's Tribune.

Di Maria chứng minh Real Madrid đã sai khi bán anh.

Sau khoảnh khắc ấy, Di Maria mang một tâm hồn của kẻ báo thù. Mỗi lần gặp lại Real, anh luôn thi đấu bùng nổ để chứng minh đội bóng hoàng gia đã sai khi bán mình. Tiền vệ người Argentina đã thành công trong ngày PSG đè bẹp "Los Blancos" với tỷ số đậm 3-0.

Màn trình diễn của Di Maria giúp anh được trang WhoScored bình chọn cầu thủ hay nhất trận. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên nổi giận với Di Maria khi thấy anh ăn mừng cuồng nhiệt lúc ghi bàn. Họ chửi bới "thiên thần" bằng nhiều từ ngữ nặng nề. Dù vậy, phản ứng của người hâm mộ rất bất công.

Di Maria không nợ Real Madrid bất cứ thứ gì. Đội bóng hoàng gia đối xử bạc bẽo với anh, và giờ phải trả giá cho điều đó.

Pha dứt điểm hiểm hóc của Di Maria làm tung lưới Real Madrid Ngôi sao người Argentina tỏa sáng rực rỡ trước đội bóng cũ với cú đúp trong trận mở màn bảng A của Champions League. Sau 90 phút, PSG hạ Real Madrid 3-0.

Nguyên Trí
Ảnh: Reuters.

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/di-maria-toa-sang-la-don-dau-cho-real-va-perez-post991672.html