Di nguyện của người thợ xây muốn đưa quan tài đến nghĩa trang bằng máy xúc

Theo Daily Star, một người thợ xây ở quận Lancashire của Anh đã bày tỏ di nguyện đưa cỗ quan tài của mình đến nghĩa trang bằng máy xúc.

Theo đó, ông Roy Mellor, 72 tuổi, đã về hưu, trước đây là kỹ sư xây dựng trong hơn 50 năm. Ông đã tham gia vào việc xây dựng các con đường, nhà máy lọc dầu và xây dựng bờ biển.

Chiếc máy xúc mang quan tài người thợ xây trong tang lễ. Ảnh: Lancashire Telegraph.

Chiếc máy xúc mang quan tài người thợ xây trong tang lễ. Ảnh: Lancashire Telegraph.

Trước khi qua đời ông Mellor đã nói với con gái Jane rằng, ông muốn một chiếc máy xúc sẽ mang quan tài của mình đến nghĩa trang. Sau một thời gian chữa trị với các căn bệnh khác nhau, ông Mellor đã từ trần vào ngày 1/5.

Con gái Jane của ông đã hoàn thành mong ước cuối cùng của cha mình với sự giúp đỡ của một giám đốc nhà tang lễ địa phương, người này đã rất khó khăn để tìm kiếm được một chiếc máy xúc, do các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt vì đại dịch Covid-19. Tang lễ của ông Mellor được diễn ra ngắn gọn đảm bảo các quy định vệ sinh dịch tễ.

Theo con gái của ông Mellor, công việc là cuộc sống của ông. “Ông ấy thích giao tiếp với người khác, tìm hiểu về những gì đang xảy ra và cho họ lời khuyên”, con gái ông Mellor nói.

Trước khi chết, ông đã nói với gia đình của mình rằng, ông đã sống một cuộc sống rất tốt và sẽ không muốn thay đổi bất cứ điều gì. "Ông ấy đã sống và chết không hề hối tiếc", Jane nói.

Trước đó, tại thành phố Sterksprut thuộc tỉnh Đông Cape của Nam Phi, một chính trị gia nổi tiếng đã được chôn cất cùng chiếc xe ô tô Mercedes Benz E500 ông yêu quý sau khi qua đời vì đột quỵ.

Hôm 8/4, ông Tshekede Bufton Pitso, cựu lãnh đạo của đảng Phong trào Dân chủ Thống nhất (UDM) ở Nam Phi, đã qua đời khi đang ngồi trên chiếc Mercedes E500 được sản xuất vào thập niên 1990 của mình.

Đây là chiếc xe ông Pitso vô cùng yêu thích vào những năm cuối đời khi thường ngồi sau tay lái hàng giờ liền dù xe đã bị hỏng, con gái Sefora Letswaka của ông Pitso nói. Mặc dù chiếc xe không chạy được nữa, nhưng ông Pitso vẫn thích dành thời gian ngồi trong xe để nghe đài radio. Hình ảnh tại lễ tang của ông Pitso cho thấy ông ngồi đặt tay lên vô lăng chiếc Mercedes Benz yêu quý của mình và người vẫn thắt dây đai an toàn.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/di-nguyen-cua-nguoi-tho-xay-muon-dua-quan-tai-den-nghia-trang-bang-may-xuc-64599.html