'Dị nhân' vẽ tranh bằng chất liệu độc lạ: Người dùng nước mắt, người dùng cả máu

Để theo đuổi nghệ thuật hội họa, nhiều họa sĩ không ngại vận dụng các chất liệu độc lạ cho ra đời sản phẩm hoàn mỹ.

Dùng nước mắt vẽ tranh

Leandro Granato dùng nước mắt vẽ tranh. Ảnh: Daily mail

Leandro Granato đến từ Argentina khiến nhiều người kinh ngạc với khả năng vẽ tranh bằng "nước mắt" của mình. Theo Daily mail, để có nhiều màu sắc, Leandro Granato hít màu nước bằng mũi rồi phun ra các tia màu thông qua tuyến lệ.

"Khi lớn lên, tôi bắt đầu nhận ra rằng nếu tôi hít chất lỏng từ mũi, chất lỏng sẽ bắn ra khỏi mắt mình. Nhờ đó mà giờ tôi phát minh ra một phong cách hội họa mới trong thế giới nghệ thuật", Leandro Granato nói.

Leandro Granato dùng nước mắt vẽ tranh. Ảnh: Daily mail

Với khả năng đặc biệt có một không hai, Leandro Granato ngày càng được nhiều người biết đến, anh được gọi là "người họa sĩ khóc lên vải".

Leandro Granato đã dành hai năm để phát triển một công thức sơn đặc biệt không gây hại cho mắt. "Động lực trở thành họa sĩ của tôi đến sau khi ông tôi qua đời vì bệnh ung thư. Sau mất mát, tôi bắt đầu vẽ tranh để vượt qua nỗi đau", Leandro Granato cho biết.

Dùng máu để vẽ tranh

Elito Circa dùng máu của chính mình để vẽ tranh. Ảnh: Reuters

Elito Circa 52 tuổi đến từ Philippines gây ấn tượng mạnh vì cách lựa chọn chất liệu vẽ tranh không giống ai. Theo Reuters, người đàn ông sinh sống ở tỉnh Nueva Ecija sử dụng máu lấy từ tĩnh mạch của chính mình để tạo ra những bức tranh canvas đầy sáng tạo.

Sinh ra trong gia đình thu nhập thấp, Elito Circa ít có cơ hội tiếp cận với đồ dùng học tập và tài liệu nghệ thuật. Do vậy, ông thường khám phá, sử dụng các chất liệu khác nhau để vẽ tranh như mận, cà chua... Sau này, ông mới bắt đầu sử dụng máu.

3 tháng một lần, Elito Circa đến phòng khám sức khỏe để kiểm tra và lấy máu. Mỗi lần, ông thường lấy khoảng 500 ml và bảo quản trong tủ lạnh để sử dụng dần.

Elito Circa cất trữ máu trong tủ lạnh. Ảnh: Reuters

"Những tác phẩm nghệ thuật rất quan trọng với tôi. Đó là dòng máu của tôi, DNA của tôi. Với tôi, cuộc sống là một vòng tuần hoàn, mọi thứ đều có chu kỳ. Máu của tôi là công cụ nhắc nhở bản thân về nơi tôi đến", Elito Circa cho biết.

Trong năm 2023, Elito Circa dự định sẽ sáng tạo ra bức tranh máu lớn nhất thế giới trên tấm bạt dài khoảng 100m để lập kỷ lục thế giới.

Dùng khói nến để vẽ tranh

Michael Fennell vẽ chân dung tiểu thuyết gia William Boyd bằng khói. Ảnh: Daily mail

Michael Fennell sử dụng khói nến để tạo ra những bức tranh chân thực đến mức nhiều người tưởng nhầm là ảnh chụp. Theo Daily mail, người đàn ông bắt đầu quan tâm đến việc sử dụng khói làm chất liệu vẽ tranh từ những năm 2000 sau khi nhìn thấy hình ảnh đơn sắc tạo ra từ làn khói trong phòng.

Để vẽ tranh, Michael Fennell di chuyển ngọn nến, dùng tay hoặc tấm thẻ để lựa hướng điều chuyển hướng khói cho ra đường nét độc đáo không chê vào đâu được.

Những bức tranh của anh chủ yếu mô tả chân dung các nhạc sĩ, nhà văn, ngôi sao nổi tiếng. Nhiều thiết kế lấy cảm hứng từ những sở thích khác của anh. Michael Fennell cho biết: "Tôi thích các môn nghệ thuật khác, yêu âm nhạc và văn học. Tôi có một bức chân dung của William Boyd . Trước khi vẽ, tôi đã đọc hầu hết các tiểu thuyết của ông ấy và gặp ngoài đời".

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/di-nhan-ve-tranh-bang-chat-lieu-doc-la-nguoi-dung-nuoc-mat-nguoi-dung-ca-mau-2107632.html