Đi nhậu về, người đàn ông dùng súng bắn vợ, mẹ vợ rồi tự sát

Đi nhậu về nhà, Đạt xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với vợ. Trong cơn nóng giận, Đạt đã dùng súng tự chế bắn vợ và mẹ vợ bị thương rồi dùng khẩu súng này bắn vào cổ mình để tự sát.

Ngày 25-11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết, đơn vị đang tiến hành điều trị, cấp cứu cho 3 bệnh nhân bị trúng đạn.

Theo thông tin ban đầu trên báo Dân trí, khoảng 22g ngày 24-11, Mã Tuấn Đạt (30 tuổi, ngụ xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn cãi vã với vợ là chị H’Hường (27 tuổi). Trong cơn nóng giận, Đạt đi vào phòng lấy khẩu súng tự chế bắn một phát vào đầu vợ khiến chị này gục xuống, trên đầu bê bết máu.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang tích cực cấp cứu cho 3 bệnh nhân trong vụ nổ súng

Chưa dừng lại, Đạt còn xách súng vào phòng mẹ vợ là bà H’Dăm (64 tuổi) đang nằm phòng kề bên rồi bắn 2 phát đạn vào vùng cổ gây thương tích.

Sau khi bắn vợ và mẹ vợ, Đạt đưa 2 người con nhỏ đến nhà người thân để gửi rồi quay về nhà mình, lấy khẩu súng tự chế bắn vào cổ nhằm tự sát.

Nghe ồn ào từ nhà Đạt, hàng xóm chạy tới thì phát hiện vụ việc liền đưa cả 3 người đi nhập viện cấp cứu.

Trên báo Người lao động, bác sĩ Huỳnh Như Đồng, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) cho biết, bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân trong tình trạng chấn thương cổ, đầu và mất nhiều máu.

Ngay lập tức, bệnh viện đã huy động lực lượng tiến hành cấp cứu. "Rất may là các viên đạn không trúng sọ não. Sáng nay, bệnh viện đã đưa bà H’Dăm và Đạt đi phẩu thuật để lấy viên đạn ra ngoài. Riêng chị H'Hường viên đạn sượt qua trán" - bác sĩ Đồng cho biết thêm.

T.Quang (th)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/di-nhau-ve-nguoi-dan-ong-dung-sung-ban-vo-me-vo-roi-tu-sat-171266.html