Đi trộm đường xa!

Để có tiền tiêu xài, Khúc Văn Thắng (1967, trú Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) đã vượt hơn 1.000km vào TP Đà Nẵng để trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài. Tuy nhiên, Thắng chưa kịp vui mừng với thành quả ban đầu có được thì đã bị lực lượng CA phát hiện, bắt giữ.

Để có tiền tiêu xài, Khúc Văn Thắng (1967, trú Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) đã vượt hơn 1.000km vào TP Đà Nẵng để trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài. Tuy nhiên, Thắng chưa kịp vui mừng với thành quả ban đầu có được thì đã bị lực lượng CA phát hiện, bắt giữ.

Khúc Văn Thắng

Khúc Văn Thắng

Trung tuần tháng 9-2018, cảm thấy thiếu thốn nhiều thứ, Thắng quyết định vào Đà Nẵng để tìm vận may bằng nghề... trộm cắp. Qua khảo sát và tìm hiểu, Thắng được biết địa bàn P. Phước Mỹ (Q. Sơn Trà) và P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) có nhiều du khách lưu trú, ăn uống nên chọn làm địa bàn hoạt động. Thắng chọn nhà nghỉ H.H nằm trên đường Nguyễn Văn Thoại - khu vực giáp ranh giữa phường Phước Mỹ và Mỹ An để lưu trú, chờ thời cơ đến thì “hành động”. Sáng 21-9, Thắng rời nhà nghỉ H.H đi tìm “mồi”. Khi đến khách sạn B.C trên đường Nguyễn Văn Thoại (P. Mỹ An), Thắng thấy nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đang ngồi ăn sáng nên bước vào xem tình hình. Nhằm tránh sự nghi ngờ của mọi người, Thắng cũng gọi món ăn như mọi người. Trong lúc Thắng chờ món ăn thì thấy bà Jun Xin Li (1959, quốc tịch Trung Quốc) bước vào. Thấy bàn của Thắng vẫn còn vài ghế trống nên bà Jun Xin Li chọn ngồi. Bà Jun Xin Li để chiếc túi xách (bên trong có 7.600 nhân dân tệ, 1 ĐTDĐ hiệu Oppo cùng một số thẻ ngân hàng) tại ghế rồi đến quầy lấy thức ăn. Lúc này, thấy thời cơ đã đến, Thắng liền lấy chiếc túi xách của bà Jun Xin Li nhanh chóng thoát ra ngoài. Khi đến khu vực tiền sảnh của khách sạn B.C, Thắng dừng lại kiểm tra túi xách, lấy tiền, điện thoại, còn túi xách và giấy tờ tùy của nạn nhân thì vứt lại khu vực cửa chính của khách sạn. Xong mọi việc, Thắng trở về nhà nghỉ H.H rồi đến lễ tân hỏi thuê xe máy đi ăn uống...

Về phía bà Jun Xin Li, khi biết túi xách của mình đã bị kẻ gian lấy trộm đã nhờ người đưa đến CAP Mỹ An trình báo. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Mỹ An đã cử CBCS nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp với Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn điều tra, truy tìm đối tượng. Qua thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, sàng lọc đối tượng, CAP Mỹ An và Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện Khúc Văn Thắng có biểu hiện bất minh nên tập trung theo dõi. Đi sâu tìm hiểu, lực lượng làm nhiệm vụ được biết, Thắng không nghề nghiệp, vừa vào Đà Nẵng và hiện đang lưu trú tại nhà nghỉ H.H (P. Phước Mỹ). Đặc biệt, vào thời điểm bà Jun Xin Li mất tài sản, Thắng cũng có mặt tại khách sạn B.C để ăn sáng. Tuy nhiên, sau khi gọi món ra, Thắng lại không ăn mà bỏ đi một cách nhanh chóng. Tập hợp những thông tin và chứng cứ thu thập được, CAP Mỹ An và Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn nhận định Thắng có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản của bà Jun Xin Li nên triệu tập về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan CA, Thắng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai toàn bộ quá trình vụ việc. Cơ quan CA thu giữ tang vật gồm 5.800 nhân dân tệ, 2 ĐTDĐ và nhiều tài sản liên quan khác.

Ngày 24-9, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự Khúc Văn Thắng để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

T.DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_195799_di-trom-duong-xa-.aspx