Đi vào quỹ đạo...

Chiều 19-10, trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), Ban tổ chức giải V-League, Công ty VPF và đại diện lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tiến hành trao huy chương bạc (HCB) cho đội bóng TP Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ vòng 25 V-League 2019.

Sở dĩ Ban tổ chức V-League tiến hành trao HCB cho Huỳnh Kesley và đồng đội vì ở vòng đấu cuối cùng (vòng 26), đội bóng thành phố mang tên Bác sẽ làm khách trên sân Hải Phòng. Do đó việc trao HCB cho CLB TP Hồ Chí Minh ở vòng đấu áp chót mùa giải trên sân Thống Nhất là điều hợp tình hợp lý, cũng là dịp để đội bóng tiến tri ân người hâm mộ đã đồng hành suốt chặng đường gian nan vừa qua.

 Huỳnh Kesley (ở giữa) cùng đồng đội đã có mùa giải 2019 hết sức thành công ở sân chơi V-League. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG.

Huỳnh Kesley (ở giữa) cùng đồng đội đã có mùa giải 2019 hết sức thành công ở sân chơi V-League. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG.

Mùa giải năm nay, việc đội bóng TP Hồ Chí Minh giành ngôi á quân V-League là bất ngờ rất lớn vì hai mùa giải trước, lúc nào đội cũng chật vật trụ hạng. Thậm chí vào cuối mùa giải trước, đã có những động thái cho thấy lãnh đạo đội bóng sẵn sàng nghỉ chơi, vì đầu tư tốn kém nhưng không mang lại hiệu quả như mong muốn. Thế mới biết, ở thành phố kinh tế sôi động, lớn nhất đất nước, làm bóng đá chuyên nghiệp cũng không dễ dàng chút nào. Người hâm mộ thêm hiểu vì sao lừng lẫy tiếng tăm, có thương hiệu một thời như Cảng Sài Gòn nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh thay tên đổi chủ, thành Thép miền Nam-Cảng Sài Gòn, rồi sau này là TP Hồ Chí Minh trước khi giải tán đội bóng. Lãnh đạo CLB TP Hồ Chí Minh đã làm đội bóng từ con số 0. Ngày đầu mới thành lập, đội tuyển quân tứ xứ, ra mắt CLB hoành tráng, nhà tài trợ hứa hẹn đủ kiểu theo kiểu tiền không phải nghĩ nhưng bắt tay vào việc cụ thể mới thấy làm bóng đá chuyên nghiệp và trụ được ở giải V-League cũng đã tốn kém ra trò, chứ chưa nói gì đến việc tranh chấp huy chương.

Sau mùa giải 2018 đầy biến động trên băng ghế thượng tầng, đội bóng TP Hồ Chí Minh bước vào mùa giải 2019 với sự khiêm tốn, không dám đề ra mục tiêu quá cao vì sợ “ngã đau”. Thế nhưng càng chơi thầy trò HLV Chung Hae Soung càng mang đến nhiều bất ngờ cho đối thủ vào giai đoạn đầu mùa giải. Nhưng với việc lực lượng dự bị không đồng đều, đội hình thiếu chiều sâu đã buộc chiến lược gia người Hàn Quốc Chung Hae Soung phải “lựa cơm gắp mắm”. Đến giai đoạn cuối của mùa giải, đội bóng TP Hồ Chí Minh đã không đủ lực để đua tranh ngôi vô địch với Hà Nội FC.

Công bằng mà nói, những: Hoàng Thiên, Công Thành, Văn Thuận, Huỳnh Kesley, Akinade… đã có một mùa giải thành công ngoài mong đợi. Nói “ngoài mong đợi” vì sau khi “hút chết” ở mùa giải trước, chính các cầu thủ trong đội cũng chỉ mong mùa giải 2019 đội thi đấu khởi sắc hơn mùa giải trước và anh em có tiền lương, thưởng đủ để nuôi gia đình. Nhìn lại quãng đường đã qua ở mùa giải 2019, TP Hồ Chí Minh xứng đáng giành ngôi á quân, nhưng cũng phải thấy rằng các đội khác đã sa sút rất nhiều, đơn của như Thanh Hóa, Hải Phòng. Ngoài việc Hà Nội FC sớm vô địch, thì gần 10 đội ở phía dưới bảng xếp hạng lúc nào cũng có nguy cơ bị cuốn vào cuộc chiến chống xuống hạng, hoặc đi đá play-off trụ hạng.

Á quân V-League 2019 là thành tích tốt nhất của một đại diện bóng đá thành phố mang tên Bác kể từ năm 2002 đến nay, thời điểm Cảng Sài Gòn lên ngôi vô địch V-League. Ông Mai Bá Hùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao TP Hồ Chí Minh khẳng định: “2019 là một năm đại cát của bóng đá TP Hồ Chí Minh. Ngoài đội nữ vô địch giải quốc gia, lứa U.21, U.13 vào vòng chung kết quốc gia… cùng với việc CLB TP Hồ Chí Minh giành ngôi á quân V-League, bóng đá thành phố đang dần đi vào đúng quỹ đạo. Sắp tới, lãnh đạo thành phố, Sở Văn hóa-Thể thao sẽ tiếp tục có những sự đầu tư xứng tầm để bóng đá nam, nữ, futsal, bóng đá trẻ thành phố có bước phát triển vững chắc trong tương lai”.

CẨM TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/di-vao-quy-dao-597652