Đi vệ sinh... rinh tài sản

Vốn đã có ý định từ trước nên Lê Thị Thúy (1970, trú K672/14- Trần Cao Vân, Đà Nẵng) đi bộ dọc theo các tuyến đường để xem ai sơ hở thì ra tay “rinh” đồ. Do vậy, khi đến trước nhà số 165- Huỳnh Ngọc Huệ (thuộc địa bàn P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê), Thúy đã quyết định hành động. Với lý do tế nhị, Thúy xin phép chủ nhà cho dùng nhờ nhà vệ sinh. Đây chỉ là chiêu của Thúy hòng vào nhà quan sát xem có thứ gì giá trị để trộm cắp.

Lê Thị Thúy cùng tang vật.

Quả nhiên, lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở, Thúy đã nhanh tay “thó” 2 chiếc ĐTDĐ, gồm: 1 chiếc Iphone 6S và 1 chiếc Samsung A80 của anh Nguyễn Thanh Quang (1987) rồi sau đó rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mọi việc không dừng lại ở đó, bởi khi vừa đến quán nhậu Heo Tộc (số 333- Hà Huy Tập, P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Thúy thấy chiếc xe máy hiệu Sirius, BKS 75H1-233.50 của chị Lê Thị Vĩnh (1982, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để ngay trước quán và trên xe còn để chìa khóa. Trông có vẻ “dễ ăn”, Lê Thị Thúy nhìn trước, ngó sau xem có ai để ý không mới quyết định hành động. Quan sát kỹ thấy không ai chú ý nên đã lấy trộm xe máy nói trên nhưng vừa dắt xe đi một đoạn thì Thúy bị anh Nguyễn Hữu Anh Tài (2002, trú P. An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) ở phía bên kia đường phát hiện đuổi theo. Bản thân đối tượng Lê Thị Thúy không biết có người đang truy đuổi mình nên vẫn thong dong chạy xe máy về hướng đường Huỳnh Ngọc Huệ. Tuy nhiên, khi vừa đến trước nhà số 235- Huỳnh Ngọc Huệ, Thúy đã bị anh Nguyễn Hữu Anh Tài đuổi kịp khống chế bắt giữ. Lúc ấy đã gần 18 giờ ngày 25-3-2020.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Anh- Trưởng CAP Hòa Khê (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, CAP Hòa Khê đã đến hiện trường, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa đối tượng về trụ sở cơ quan CA để làm việc. Qua đấu tranh, Lê Thị Thúy đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản trên của mình. Tại thời điểm bị bắt, CAP Hòa Khê đã lập biên bản tạm giữ 1 xe máy hiệu Sirius, BKS 75H1-233.50, 1 ĐTDĐ Iphone 6S và 1 ĐTDĐ hiệu Samsung A80.

Ngoài ra, qua khai thác nhanh, đối tượng Lê Thị Thúy còn khai nhận thêm một vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn P. Xuân Hà (Q. Thanh Khê) cách đây không lâu. Cũng với thủ đoạn đi lang thang trên đường phố hoặc vào các kiệt hẻm thấy ai sơ hở thì “rinh” đồ nên khi đến địa chỉ 60- Kỳ Đồng (P. Xuân Hà), Lê Thị Thúy thấy chiếc xe máy hiệu Honda Lead BKS 43D1-320.46, trị giá 40 triệu đồng đang dựng phía trước nhưng vẫn còn để chìa khóa trên xe. Vậy là trong chớp mắt, chiếc xe của chị Phan Phạm Xuân Trinh (1983, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê) đã theo chân kẻ gian vào trưa ngày 20-3-2020.

Hiện hồ sơ, đối tượng và tang vật đã được CAP Hòa Khê chuyển giao cho Đội CSHS CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_222929_di-ve-sinh-rinh-tai-san.aspx