Đi viếng đám tang, đâm chết cậu ruột

Đi viếng đám tang cùng cậu ruột, Hạnh và ông Trấn xảy ra mâu thuẫn sau khi uống rượu. Trong lúc lời qua tiếng lại, Hạnh cầm dao đâm chết cậu của mình.

Khoảng 17h chiều 20/7, ông Lê Văn Trấn (60 tuổi, ngụ ấp 1, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành) cùng cháu ruột là Lê Văn Hạnh (42 tuổi) đi viếng đám tang ông Đỗ Văn Lai (67 tuổi) ở gần nhà. Sau đó, nhiều người ở lại uống rượu chia buồn, trong số này có ông Trấn và Hạnh.

4h sáng hôm sau (21/7), Hạnh và ông Trấn nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng sau khi uống nhiều rượu. Thiếu kiềm chế, Hạnh lấy con dao nhọn đâm liên tiếp vào ngực ông Trấn làm nạn nhân gục xuống nền gạch và tử vong ngay sau đó.

Chiều 21/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Long An) phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh Long An hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ông Lê Văn Trấn và bàn giao cho gia đình đưa về nhà mai táng.

Ái Loan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/di-vieng-dam-tang-dam-chet-cau-ruot-post862256.html