Đi xa để trở về...

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, người dân sinh sống, học tập ở xa lại lên đường quay trở lại với công việc thường ngày. Trên bến xe, ga tàu, những cái vẫy tay chào nhau, những cuộc chia tay với nhiều cung bậc cảm xúc khiến người chứng kiến không khỏi bồi hồi, xúc động.

Gia đình anh Nguyễn Tăng Tin, quê ở huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đón chuyến xe đi Thái Nguyên.

Gia đình anh Nguyễn Tăng Tin, quê ở huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đón chuyến xe đi Thái Nguyên.

Trên chuyến tàu đầu năm, nhiều gia đình hạnh phúc bên nhau, ngắm dòng người qua lại qua khung cửa nhỏ, cũng có vài ba cô cậu sinh viên túm tụm trò chuyện chờ tàu chuyển bánh… Chuyến tàu rời sân ga, mang theo cả những nụ cười và những giọt nước mắt. Đó là niềm hân hoan phấn khởi, quyết tâm, tin tưởng vào một năm mới bắt đầu, xen lẫn nỗi nhớ quê nhà, nhớ người thân, bạn bè.

Chị Trịnh Thị Thảo, nhân viên tại Ga Thanh Hóa vừa bận rộn hướng dẫn khách, vừa trò chuyện: “Ga tàu phục vụ hành khách nên không có ngày nghỉ. Nhân viên nhà ga phải chia ca để có thể về sum họp với gia đình trong ngày tết rồi lại đổi ca, trở lại công việc như bình thường. Với chúng tôi, công việc bao năm thành quen, xác định “đón Tết trên ga tàu”, miễn sao công việc đầu năm suôn sẻ, hành khách bình an là chúng tôi thấy hạnh phúc rồi”.

Hành khách ngồi chờ đến giờ lên tàu tại ga Thanh Hóa.

Biền biệt quanh năm để mưu sinh, nhưng tết đến xuân về ai ai cũng mong muốn được về quê ăn tết, tảo mộ ông bà, thành kính thắp nén nhang thơm lên bàn thờ gia tiên, rồi sau tết lại tất bật khăn gói lên đường.

Bà Nguyễn Thị Hoa (TP Thanh Hóa) chia sẻ: “Tôi đi làm giúp việc gia đình trong Bình Dương. Năm nào cũng về quê đón Tết với gia đình rồi sau đó lại vào làm việc. Mặc dù đường sá xa xôi, nhưng bù lại chủ nhà rất tốt, xem tôi như người nhà, công việc lại không mấy vất vả nên tranh thủ còn sức khỏe tôi vẫn đi làm để tự nuôi bản thân và gửi tiền về phụ giúp các cháu học hành. Chỉ mong trời thương cho sức khỏe để làm việc rồi sau này có tuổi thì về nhà đoàn tụ cùng con cháu”.

Gia đình chị Phạm Thị Hiền cùng lên xe đi Phú Thọ.

Gặp chị Phạm Thị Hiền cùng chồng, con tại Bến xe phía Bắc (TP Thanh Hóa) đang mua vé đi Phú Thọ, chị cho biết: “Quê tôi ở TP Thanh Hóa, lấy chồng ở Phú Thọ, mấy năm trước do dịch bệnh phức tạp nên cả gia đình không được về quê ngoại ăn tết. Năm nay, dịch bệnh đã ổn định hơn nên cả nhà cùng về Thanh Hóa. Rất lâu rồi, tôi mới có dịp về quê, thấy quê hương có nhiều đổi mới, phát triển, tôi rất vui mừng. Hết tết, cả nhà lại cùng bắt xe ra Phú Thọ để đi làm, đi học”.

Đôi bạn trẻ đưa tiễn nhau đi xa.

Có những người rời bến xe với niềm hân hoan phấn khởi nhưng cũng có những người mang theo nỗi nhớ gia đình, nhớ không khí ấm áp, yên vui những ngày tết vừa qua để trở lại với công việc nơi xa, để tiếp tục guồng quay của cuộc sống.

Anh Trần Ngọc Trung, quê ở huyện Triệu Sơn xách vội hành lý vào Bến xe phía Bắc chờ chuyến xe đi Hải Phòng. Vừa mở chiếc điện thoại nhỏ ra xem lại ảnh gia đình vừa chụp mấy ngày tết vừa qua, anh vừa chia sẻ: “Tôi có 3 con nhỏ, vì cuộc sống mưu sinh nên tôi ra Hải Phòng làm công nhân, vợ tôi ở nhà buôn bán rồi làm thêm ít ruộng vườn để nuôi con. Mỗi năm chỉ có vài ba dịp cả nhà được sum họp bên nhau, vừa hết tết là tôi phải quay lại với công việc. Giờ còn sức khỏe thì cố gắng đi làm xa, kiếm ít vốn liếng rồi sau này về quê đỡ đần vợ con cho cả nhà đỡ vất vả”.

Một gia đình cùng nhau chờ tàu tại Ga Thanh Hóa

Những người con xa quê bước về phía trước với cuộc mưu sinh khi thời khắc năm mới vừa đến. Ai cũng mang trong mình những ước vọng, ước vọng về một năm bình an, hạnh phúc, thành công tiếp nối. Để sau đó lại được trở về trong vòng tay gia đình, trên mảnh đất quê hương, bởi ra đi là để trở về...

Linh Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/di-xa-de-tro-ve/177898.htm