Die Mannschaft: Màu trắng che lấp mọi con đường

(BongDa.com.vn) - Với tôi, tình yêu với nước Đức được bắt đầu từ lúc rất nhỏ, lúc còn đang ở đội tuổi mẫu giáo khi biết phần lớn gia đình ngoại tôi đều đang sống tại Đức. Và tình yêu ấy lớn dần lên từ lần đầu tiên tôi xem trận chung kết Champions League 98-99 khi Bayern Munich gục ngã đầy đau đớn trước M.U.

>> Loew: Thật tự hào khi được dẫn dắt đội tuyển Đức
>> Đức - Đan Mạch: 5 kịch bản “điên rồ” nhất
>> 1h45 ngày 18/6, Đan Mạch - Đức: Lính khó tính chuyện lật xe tăng
>> Gomez đang tiến bộ nhờ “được” chỉ trích

Cảm nhận của đứa trẻ mới học lớp 3 khi ấy rất hồn nhiên, không vui không cảm xúc nhưng chứa đọng lại trong tôi là hình ảnh đội trưởng Stephan Effenberg đầy buồn bã. Với thế hệ 9x của mình, phần lớn các bạn sẽ theo dõi giải ngoại hạng Anh nhưng riêng tôi đã ngót nghét 12 năm tôi đồng hành cùng tuyển Đức cùng Bundesliga.

Và rồi lần đầu tiên xem Đức đá ở giải đấu lớn EURO 2000 là một sự thất vọng không thể phai với một đứa trẻ như tôi, một Đức già nua và thiếu sức sống khi không thể vượt qua vòng bảng. Đó là lần đầu tiên tôi xem trọn vẹn 1 giải đấu lớn đầu tiên. Cứ thế chiếc HCB World Cup 2002 hay nỗi thất vọng tột độ khi tiếp tục bị loại ngay vòng bảng ở EURO 2004 đã muốn đánh gục hẳn tình yêu của tôi. Và rồi cuộc cách mạng triệt để mang tính lịch sử trên toàn nước Đức của DFB mà tôi biết nhiều qua internet đã thay một chiếc áo mới. Sự lì lợm, kỉ luật thay dần bằng lối tấn công hoa mĩ, đầy tốc độ nhưng cũng không kém phần chắc chắn và hiệu quả với đỉnh điểm là những chiếc HCB hay HCĐ tại những VCK lớn những năm sau đó.

EURO này "Cỗ xe tăng" sẽ soán ngôi vô địch của Tây Ban Nha? Ảnh: Internet

10 năm gục ngã trước cửa thiên đường, cũng gần như khoảng thời gian đó DFB tiến hành cuộc tái sinh nền bóng đá nước nhà nhưng đỉnh cao nhất vẫn đang lảng tránh họ. Trước EURO 2012, bóng đá Đức lại đối diện với sự mai một bản sắc trong quá khứ của mình. Có một điều mà nếu nhiều người xem tuyển Đức trong quá khứ là lối đá khô khan kỉ luật nhưng vẫn có danh hiệu. Còn ngày nay Đức thi đấu đẹp mắt, áp đặt được thế trận nhưng lại không có bản lĩnh để rồi gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Đó có phải là sự kém may mắn?

Tại EURO lần này, với dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng nhưng không kém phần kinh nghiệm như Ozil, Kroos, Goetze, Reus… cùng những đàn anh như Lahm, Schweinsteiger, Klose và tài năng của Loew, việc ghép lại những mảnh ghép sáng láng kia thành một tập thể hùng mạnh cũng không là gì quá sức với ông. Đức bước vào EURO vẫn được đánh giá vào hàng ông kẹ sau những gì đã thể hiện ở 2 trận đầu tiên của vòng bảng. Với tôi, không cần đẹp mắt nhưng phải hiệu quả đặt lên hàng đầu để giành chiến thắng cuối cùng vẫn là quan trọng nhất - hãy học cái cách mà Hà Lan luôn về nhì tại các giải đấu lớn để lấy đó là bài học.

Nếu như người Italia có chu kì 12 năm tại WC thì tôi tin chu kì 16 năm của người Đức (lần gần nhất vô địch EURO 1996) .Người Đức đã có những bước tiến quan trọng để thu ngắn trình độ với Tây Ban Nha về chất và lượng, thể hiện qua vòng loại EURO hoàn hảo hay loạt giao hữu thuyết phục trước những ông kẹ như Brazil hay Hà Lan. Những chiến thắng ấy sẽ góp thêm sự tự tin cho Đức tại EURO 2012 và là bước đệm soán ngôi đầu của Tây Ban Nha.

EURO lần này diễn ra tại Đông Âu, nơi mà màu trắng của tuyết luôn gây khó khăn trong cuộc sống của người dân nơi đây vào mùa đông. Nhưng tôi tin mùa hè này, Ukraina và Ba lan vẫn bị phủ màu trắng ấy nhưng không phải màu của tuyết mà đó là màu áo Đức trên mọi nẻo đường. Tại sao không Die Mannschaft?

(Bạn đọc: Đỗ Hoàng Khanh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn . Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây .

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn

>> Loew: Thật tự hào khi được dẫn dắt đội tuyển Đức
>> Đức - Đan Mạch: 5 kịch bản “điên rồ” nhất
>> 1h45 ngày 18/6, Đan Mạch - Đức: Lính khó tính chuyện lật xe tăng
>> Gomez đang tiến bộ nhờ “được” chỉ trích

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Goc-Ban-Doc/214378_Die_Mannschaft_Mau_trang_che_lap_moi_con_duong.aspx