Diego Costa nổ súng, Arsenal lại ôm hận trước Chelsea

(NLĐO) – Ký ức về trận thua kinh hoàng với tỉ số 0-6 tại Stamford Bridge hồi tháng 3 chưa kịp lắng xuống với Arsenal thì “Pháo thủ” tiếp tục thất thủ trong trận derby thành London đêm 5-10.

Nỗi đau của Arsenal còn thêm dài khi “cố nhân” Cesc Fabregas chính là người thực hiện đường chuyền quyết định để “sát thủ” Diego Costa ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea ở phút 78. Mọi kế sách của HLV Arsene Wenger nhằm “phong tỏa” người học trò cũ đã không thành công và bộ đôi tân binh người Tây Ban Nha tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng, “kẻ tung người hứng” trong chiến thắng thứ 6 từ đầu mùa của The Blues, hiện đã bỏ xa đội nhì bảng Man City đến 5 điểm.

Wilshere đối đầu Fabregas

Trận đấu bị hoãn đến 15 phút khi xảy ra sự cố pháo sáng ở góc khán đài dành cho cổ động viên Arsenal. Hai điểm nhấn của “trận đại chiến thành London”, dù vậy, lại là cú va chạm quá nặng giữa Alexis Sanchez với Thibaut Courtois phút 24 khiến thủ thành người Bỉ của Chelsea phải rời sân, nhường chỗ cho cựu binh Petr Cech và sau đó, cú vào bóng quá ác của Gary Cahill không chỉ khiến Alexis Sanchez nằm sân mà còn là tác nhân để hai ông thầy Arsene Wenger và Jose Mourinho suýt lao vào nhau bên ngoài đường piste!

Hai HLV suýt lao vào nhau sau màn tranh cãi dữ dội

Đội chủ nhà Chelsea có bàn mở tỉ số ở phút 28 sau khi Eden Hazard đi bóng qua một loạt hậu vệ Arsenal và Laurent Koscielny là người cuối cùng giơ chân cản ngã tiền vệ người Bỉ này. Chính Hazard thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Chelsea vượt lên trước 1-0.

Hazard bị phạm lỗi và mang về bàn mở tỉ số cho Chelsea

Cuối hiệp một, Jack Wilshere suýt có cơ hội gỡ hòa cho đội khách nhưng động tác dứt điểm của anh quá hiền, không thắng nổi người giữ thành nhiều kinh nghiệm Petr Cech phía Chelsea. Thậm chí, cơ hội còn đến gần hơn nữa cho Arsenal khi Fabregas để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài Mark Atkinson từ chối cho đội khách hưởng quả phạt đền.

Danny Welbeck không thắng nổi các hậu vệ Chelsea

Bỏ phí nhiều cơ hội, Arsenal đã phải trả giá bằng bàn thua thứ nhì ở phút 78, chính Fabregas chuyền bóng để Diego Costa sút hạ Wojciech Szczesny. Đây là bàn thắng thứ 9 của cầu thủ này sau 7 vòng đấu, giúp anh tiếp tục dẫn đầu danh sách các cầu thủ “dội bom” của giải.

Costa ghi bàn sau đường chuyền của Fabregas

Bảy tháng trước, Arsenal đã thua đậm 0-6 trước Chelsea trong lần đội bóng này ra sân trận thứ 1.000 dưới sự dẫn dắt của HLV Wenger. Lần này, chỉ vài ngày sau khi ông thầy người Pháp kỷ niệm 18 năm làm việc với Arsenal, đội bóng của ông lại để thua kình địch thành London ở lần thứ 12 đối đầu cùng Chelsea.

Niềm vui chiến thắng quen thuộc của Chelsea

Arsenal hiện rơi xuống vị trí thứ 7, kém cả Tottenham, đối thủ cùng thành phố đã giành chiến thắng 1-0 trước “hiện tượng” Southampton ở trận đấu diễn ra cùng giờ. Đội chủ sân White Hart Lane suýt có bàn mở tỉ số từ phút thứ 4 nếu pha đánh đầu dũng mãnh của Jan Vertonghen không bị Ryan Bertrand cản phá ngay trên vạch vôi khung thành khi thủ môn Ben Forster đã lỡ đà.

Christian Eriksen (trái) sau khi ghi bàn duy nhất cho Tottenham

Sau khi thử tài thủ môn Ben Forster bằng một cú sút xa, phút 41, Christian Eriksen đã đưa được bóng vào lưới Southampton bằng cú đệm lòng cận thành. Thua trận với một bàn cách biệt, Southampton vẫn xếp thứ ba trên bảng xếp hạng nhưng đã bị nhóm kế tiếp gồm Man United, Swansea và… Tottenham bám sát gót.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/diego-costa-no-sung-arsenal-lai-om-han-truoc-chelsea-20141005232236695.htm