Điềm báo chẳng lành của tài xế taxi bị cắt cổ tử vong tại Mỹ Đình?

Trước khi gặp nạn, tài xế Nguyễn Văn Duy đã đăng lên trang Facebook cá nhân một dòng tâm trạng bày tỏ sự buồn bã, bất lực. Nhiều người đặt nghi vấn, phải chăng đây là một điềm báo chẳng lành?

Danh tính tài xế của hãng taxi Linh Anh (có trụ sở tại Sóc Sơn, Hà Nội) nghi bị cứa cổ ở trước Sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tối hôm qua (29/1) được xác định là anh Nguyễn Văn Duy (SN 1993, thôn Đông Sơn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Theo báo Lao động, trước khi gặp nạn, anh Duy đã đăng lên Facebook một dòng trạng thái bày tỏ sự buồn bã. Cụ thể, ngày 27/1, tài xế Duy viết: "Chẳng lẽ buông... bất lực". Dòng trạng thái cuối cùng của nạn nhân xấu số khiến nhiều người đặt nghi vấn về một điềm báo không lành đối với tài xế này

Một góc hiện trường vụ việc

Một góc hiện trường vụ việc

Báo Lao động online còn dẫn lời anh Nguyễn Văn Hùng (ở quận Cầu Giấy) cho biết, khi nam tài xế này chạy được 5 mét, cách chỗ taxi dừng thì nằm gục, sau đó lịm hẳn. Anh nghi nạn nhân bị khách cứa cổ để cướp xe.

Lời kể nhân chứng cho hay, tài xế Nguyễn Văn Duy đã bị hai đối tượng dùng dao sắc cắt vào cổ. Sau khi mở cửa xe bỏ chạy được khoảng 5m thì tài xế Duy đổ gục xuống thiệt mạng.

Theo chia sẻ của người thân nạn nhân, anh Nguyễn Văn Duy đã có vợ và một con trai. Hiện, vợ nạn nhân đang mang bầu bé thứ hai.

Cũng theo người thân nạn nhân, anh Duy là người rất hiền lành, chịu thương, chịu khó. Hàng ngày, anh Duy chạy taxi kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình.

Chạy thoát khỏi xe được khoảng 5 mét thì nạn nhân gục gã và tử vong do vết thương vào chỗ hiểm và mất máu cấp

Trao đổi với báo chí tối ngày 29/1, đại diện hãng taxi Linh Anh nơi tài xế Duy cho biết, theo thông tin từ định vị GPS, lái xe Duy đón khách từ Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Đa ngành Sóc Sơn (gần khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội). Sau đó, anh Duy trả khách ở đường Nguyễn Hoàng giao với Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Anh Duy dừng tại đây 2 phút, sau đó di chuyển xe ra khu vực sân vận động Mỹ Đình và xảy ra sự việc.

Trước đó, như Bảo vệ pháp luật đã thông tin, khoảng 19h45 tối 29/1, nhiều người tham gia giao thông trên đường Lê Quang Đạo, đoạn trước cửa sân vận động Mỹ Đình (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng nam tài xế điều khiển xe taxi BKS 30A - 909.37 bật cánh cửa bên lái lao ra khỏi xe, trong hoàn cảnh dùng tay chắn máu từ cổ phun ra.

Nhận được tin báo về vụ việc, Công an quận Nam Từ Liêm đã khẩn trương có mặt, bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên Công an TP Hà Nội để phối hợp điều tra theo thẩm quyền.

Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được đưa vào Bệnh viện 198.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

H.Nguyên (t/h)

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/diem-bao-chang-lanh-cua-tai-xe-taxi-bi-cat-co-tu-vong-tai-my-dinh-64806.html