Điểm danh 8 nhà mốt xuất sắc nhất của Milan FW 2019

Trong 1 Tuần lễ thời trang với nhiều ông lớn danh tiếng, đây là 8 nhà mốt tạo ra tiếng vang với những thiết kế vô cùng xuất sắc.

Tuần lễ thời trang Milan đã khép lại với những thiết kế vô cùng ấn tượng

Tuần lễ thời trang Milan đã khép lại với những thiết kế vô cùng ấn tượng

Giận giữ, sợ hãi, không dễ dàng có lẽ là những cảm xúc nổi bật nhất được thể hiện qua những bộ sưu tập trình làng tại Tuần lễ thời trang Milan lần này. Ai trong chúng ta lại không như thế? Nhưng mặt tích cực là, những cảm xúc u tối, những nỗi đau này lại là nguồn gốc để tạo ra những tuyệt tác nghệ thuật thể hiện qua những chi tiết vô cùng tinh tế như Gucci (những chiếc mặt nạ!), Marni (những chiếc khuyên) và Prada với các quái vật của Frankenstein.

Milan là nhà của những thương hiệu đình đám như Gucci, Marni, Prada, Fendi... và những bộ sưu tập xuất sắc nhất của mùa năm nay cũng không nằm ngoài những cái tên này. Zanini đã thiết kế cho rất nhiều thương hiệu nổi tiếng trong nhiều năm, tài năng và sự tinh tế của ông đủ để tạo ra những bộ trang phục từ tối giản của Halston cho tới chủ nghĩa siêu thực điên cuồng của Schiaparelli. Với BST mới này, tầm nhìn của ông lại tập trung vào những chi tiết cao cấp trên nền cổ điển. Những trang phục là riêng biệt, không hề trùng lặp. Etro cũng làm được điều tương tự.

Prada

Prada lần này chơi trội với hình ảnh hoa lá ngọt ngào lồng ghép trong dư âm kinh hãi của quái vật Frankeinstein

BST lần này của Prada được ưu ái gọi là "lấp đầy bởi tình yêu" và sâu xa trong xương tủy, rất đậm chất Prada. Không phải vì những mẫu áo khoác, không phải vì những bộ váy ảnh hưởng bởi Kim Novak hoặc Eva Marie Saint. Không phải vì những mẫu giày hồng ngọt đậm hay những thiết kế cao gót đậm đà nữ tính. BST lần này mang đậm bản chất Prada bởi chúng định nghĩa chính xác về thần thái người phụ nữ Prada: tôi biết điều gì thực sự cần thiết và tôi cũng yêu thời trang. Một bản tình ca đẹp và đượm buồn.

Marni

Marni lại mang tới một bộ sưu tập không dễ thẩm thấu theo đúng nghĩa đen

Đây không phải là một bst dễ dàng của Marni, không hề có sự nhẹ nhàng hay êm ái. Từ ca khúc nền của show diễn của The Shining cho tới tiếng mèo kêu gào lồng ghép xen kẽ. Những đôi bốt và giày thì siêu lớn. Nhưng luôn có điều rất đặc biệt về Francesco Risso: sự điên cuồng và quái đản rất nghệ. Theo một cách nào đó, bà có vẻ chọn cách thời thượng nhất để thể hiện thời kì đen tối, giống như cách Prada đã làm. Với nhà thiết kế này, dù cho trong những thời kì đen tối nhất của cuộc đời, bộ não và đam mê sẽ cho chúng ta sự tự do. Rất quyền lực và hoang dại, và thực tế, đó cũng chính là bản chất của thời trang.

Etro

Show Etro quy tụ những phụ nữ ở mọi lứa tuổi với cá tính và thần thái riêng biệt

BST lần này của Etro bao gồm những gương mặt người mẫu ở mọi lứa tuổi - từ huyền thoại Farida tới ngôi sao tuổi teen Mỹ Cara Taylor - và không hề khiên cưỡng. Những người mẫu chỉ việc thể hiện chính cá tính của mình trên sân khấu, dù có hoang dại hay điệu đà đến đâu. Và khi những cá tính riêng biệt được thể hiện, người ta lại thấy ý tưởng của Veronica Etro được thể hiện rõ. Mỗi mùa thời trang mới, bà lại thể hiện rõ những nét đặc sắc của nhà mốt bằng trí tưởng tượng của riêng mình và vẫn luôn vô cùng đặc sắc. Một người luôn sống đúng với bản năng nghệ thuật của mình và không ngừng tò mò về thế giới.

Zanini

Kỹ thuật may đo là nền của bộ sưu tập lần này. Như vậy là đủ với Zanini để có một BST vừa thời thượng lại vừa căn bản. Chỉ có những mẫu suits và váy thì có vẻ không cùng một "nhịp đập" với những thiết kế còn lại cho lắm, nhưng hơi thở của nhà mốt thì thể hiện ở moi chi tiết trong bộ sưu tập: từ các chi tiết ruy băng ở phía sau của áo khoác suit với những đường cắt nam tính, hay một chiếc áo khoác oversize màu camel, hay áo khoác dáng peacoat với tay thêu nổi họa tiết cầu kì...

Fendi

BST cuối cùng Karl Largefeld cống hiến cho Fendi trước khi ông mãi mãi ra đi

Khi Gigi Hadid đóng lại show diễn trong chiếc váy vàng, đám đông đã đứng dậy và vỗ tay nhiệt liệt cùng thời điểm clip ngắn về Karl Lagerfeld thực hiện bởi Loic Prigent thể hiện hình ảnh từ những ngày đầu ông mới tới Rome để làm cho Fendi. Lagerfeld, tất nhiên, nhớ như in những ngày này thông qua cách ông vẽ lại những thiết kế ở thời điểm đó mà chẳng

Gucci

BST lần này của Gucci tràn ngập những chi tiết nhỏ và mang đậm tính cá nhân. Sự thân thuộc luôn mang tới sự thoải mái, nhất là đối với một quý ông ưa sự tự do như Alessandro Michele. Ông nhấn nhá với kĩ thuật may đo thập niên 40 truyền từ thời bà mình trong những áo khoác diện bởi đàn ông và phụ nữ với cầu vai sắc cạnh, eo chít và quần ngắn trên mắt cá chân. Rất nhiều thiết kế trông như đang dở dang với những đường may bở dở, đường dập lật ra ngoài hoặc thậm chí còn chẳng vắt sổ. Những thiết kể cổ áo dạng pierrot, ngược lại, có vẻ là ký ức từ thời thơ bé ngây dại và ngỗ nghịch.

Moncler 1 Pierpaolo Piccioli x Lemlem

Bộ sưu tập này chứng kiến sự kết hợp của kết hợp giữa giám đốc sáng tạo của Valentino. Ông tiếp cận người bạn của mình là Liya Kebede để áp dụng tính nghệ thuật của nhãn hiệu Ethiopian của cô sang bộ sưu tập couture của mình. Một bộ sưu tập đậm cảm hứng Châu Phi và có thể nói là một bước đột phá của Tuần lễ thời trang Milan lần này.

Hoài My

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/diem-danh-8-nha-mot-xuat-sac-nhat-cua-milan-fw-2019-958782.html