Điểm danh hàng loạt nông sản Việt 'xếp hàng' chờ 'giải cứu'

Những năm gần đây, vòng tuần hoàn 'được mùa mất giá', 'giải cứu nông sản' cứ lặp đi, lặp lại khiến tương lai của nông sản Việt Nam mờ mịt.

Từ đầu năm 2018, có nhiều loại nông sản phải "xếp hàng" chờ "giải cứu", trong đó có củ cải, su hào, dưa hấu, bí đỏ, bí xanh...

Đầu năm nay, nhiều tấn củ cải được vận chuyển từ xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) vào nội thành Hà Nội để tiêu thụ.

Dân Hà Nội "giải cứu" củ cải ế giúp nông dân với giá 25.000 đồng mỗi túi 5kg.

Trong siêu thị, giá củ cải rẻ như bèo, chỉ vài nghìn đồng/kg.

Hồi tháng 3, củ cải Mê Linh đưa về Hà Nội chưa được "giải cứu" xong thì nhiều nông dân ở Hải Dương đang phải vứt bỏ hàng tấn su hào do bí đầu ra.

Tại xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ, Hải Dương) rất nhiều gia đình phải vứt bỏ hàng tấn su hào do không bán được.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam mới đây gửi thư kêu gọi "giải cứu" cả nghìn tấn dưa hấu. (Ảnh: KT)

Dưa hấu tại Quảng Ngãi đang được thu mua với giá chỉ 2.000 đồng mỗi kg. (Ảnh: VnExpress)

Sinh viên giải cứu dưa hấu Quảng Nam tại Hà Nội. (Ảnh: Infonet)

Khách hàng mua ủng hộ dưa hấu Quảng Nam, Quảng Ngãi tại BigC. (Ảnh: Người lao động)

Nước ép dưa hấu đóng chai tại BigC là sản phẩm mới trong đợt giải cứu này. (Ảnh: Người lao động)

Bí đỏ của giúp nông dân Đắk Lắk cũng được đưa vào siêu thị để "giải cứu", giá chỉ vài ngàn đồng mỗi kg. (Ảnh: Người lao động)

Hàng trăm tấn bí xanh ở Kim Bôi, Hòa Bình đã đến vụ thu hoạch mà vẫn chưa thấy các thương lái đến thu mua. Bí xanh xếp thành bức tường chờ giải cứu. (Ảnh: Dân Việt)

PV/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/diem-danh-hang-loat-nong-san-viet-xep-hang-cho-giai-cuu-762646.vov