Điểm hẹn sắc màu của những 'họa sỹ đồng quê'

Ngày 13/11, đến hẹn lại lên, những họa sỹ sinh ra từ quê hương Cổ Đô (Ba Vì) ở khắp mọi miền đất nước sinh hoạt tại CLB Mỹ thuật Cô Đô lại tụ hội về Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, tổ chức Lễ khai mạc triển lãm tranh 'Sắc màu quê hương 5'.

(T-P) Chủ tịch UBND xã Cổ Đô Nguyễn Minh Đức, Chủ tịch Hội nhiếp ảnh Hà Nội Đặng Đình An và Chủ tịch CLB Mỹ thuật Cổ Đô Hoàng Tuấn Việt cắt bang khai mạc triển lãm. (Ảnh: MH)

Đến dự có đại diện Bộ, ngành, chính quyền địa phương xã Cổ Đô, các họa sỹ và những người yêu nghệ thuật thủ đô, các du khách trong và ngoài nước.

Nối tiếp những thành công của những lần triển lãm trước, Ban Tổ chức CLB Mỹ thuật Cổ Đô, lựa chọn 64 tác phẩm tiêu biểu giàu giá trị nghệ thuật, thuộc nhiều thể loại của 32 họa sỹ chuyên và không chuyên là người Cổ Đô trưng bày tại triển lãm “Sắc màu quê hương 5”

Phát biểu tại Lễ khai mạc Chủ tịch CLB Mỹ thuật Cổ Đô Hoàng Tuấn Việt nhấn mạnh: “Triển lãm Sắc màu quê hương 5 lần này phản ánh cuộc sống, con người và thiên nhiên vùng quê Cổ Đô và xứ Đoài thân thương. Các tác phẩm với nhiều phong cách và chất liệu khác nhau như màu dầu, acrylic, sơn mài, lụa, mực nho, bút bi… phần nào thầy được một phong trào mỹ thuật của câu lạc bộ ngày một phát triển và chất lượng hơn, xứng với truyền thống của quê hương Cổ Đô - Làng họa sỹ.”

Cũng tại Lễ khai mạc, Chủ tịch Hội nhiếp ảnh Hà Nội Đặng Đình An cho biết: “32 họa sỹ với những phong cách, cá tính hội họa khác nhau, những bút pháp khác nhau, nhưng đều chung một niềm đam mê mãnh liệt với hội họa, vẽ bằng tâm tư tình cảm của mình với những rung động, những khắc hoải cuộc sống xung quanh để tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người".

Họa sỹ Jang, Cheon-IL và cháu bé làm mẫu của bức tranh Hoa hướng dương của họa sĩ Lê Vinh. (Ảnh: MH)

Họa sỹ Jang, Cheon-IL người Hàn Quốc vui mừng chia sẻ: “Tôi đã sang Việt Nam được 3 năm. Được xem triển lãm của các họa sỹ Cổ Đô thấy các họa sỹ vẽ rất đẹp, rất phong phú. Nhiều cảnh đẹp về đất nước con người Việt Nam. Tôi cũng đã vẽ một số bức tranh về Việt Nam như cảnh Mẫu Sơn, Vịnh Hạ Long, Hòn Trống mái và triển lãm này đã cho tôi nhiều nguồn cảm hứng cho cuộc triển lãm của nhóm 15 họa sỹ chúng tôi tại Hàn Quốc sẽ diễn ra vào tháng 2 sang năm.”

Triển lãm “Sắc màu quê hương 5” là điểm hẹn, là sự tiếp nối dòng chảy hội họa, mỹ thuật của các thế hệ đi trước. Triển lãm đã giúp người yêu nghệ thuật thủ đô và du khách trong và ngoài nước cảm nhận vẻ đẹp qua những trải nghiệm của từng tác giả, từng nét vẽ. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết 21/11.

Sau đây là một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm:

Bức họa Phật pháp của Họa sỹ Trần Hòa

Xưởng Cổ Đô của Họa sỹ: Hoàng Tuấn Việt)

Nhớ Xứ Đoài của họa sỹ Phan Hồng

Nét xưa của họa sỹ Trường Yên

Hoa Hướng Dương của họa sỹ Lê Vinh

Minh Hòa

Minh Hòa

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/diem-hen-sac-mau-cua-nhung-hoa-sy-dong-que-104452.html