Điểm hẹn xanh làm mê mẩn Á vương Thuận Nguyễn

Đường Lê Duẩn (TPHCM) không chỉ đẹp, rộng thênh thang, rợp bóng cây xanh mát mà còn chạy xuyên qua một công viên cây xanh lịch sử: Công viên 30/4. Với Á vương Toàn cầu 2017 - diễn viên Thuận Nguyễn, công viên và con đường này đã lưu dấu bao kỷ niệm.

Cung đường dẫn về miền cảm xúc quen thuộc

Đường Lê Duẩn là 1 trong số những con đường đẹp và đặc biệt nhất của Sài Gòn. Mặc dù phố chỉ kéo dài chưa đầy 2km, được bắt đầu ngay cổng chính Dinh Thống Nhất rồi kết thúc cũng là cổng chính của một địa danh lịch sử khác: Công viên Thảo Cầm Viên.

 Với Á vương Toàn cầu 2017 - diễn viên Thuận Nguyễn, công viên và con đường này đã lưu dấu bao kỷ niệm suốt thời đi học.

Với Á vương Toàn cầu 2017 - diễn viên Thuận Nguyễn, công viên và con đường này đã lưu dấu bao kỷ niệm suốt thời đi học.

Ngay ở nơi bắt đầu, con đường đã chạy xuyên qua giữa công viên với những hàng cây xanh trăm tuổi đẹp mắt, 4 mùa tươi xanh mát mẻ, nằm ở vị trí trung tâm bậc nhất của Sài Gòn: Công viên 30/4.

Tôi hẹn gặp Á vương Toàn cầu 2017 - diễn viên Thuận Nguyễn vào một buổi chiều nắng xế, địa điểm mà Thuận Nguyễn chọn là một quán cà phê có hướng nhìn ra hông Nhà thờ Đức Bà. Ở đây cũng có thể ngắm được cả một góc rộng lớn của Công viên 30/4 thanh bình.

Đường Lê Duẩn mang luôn lại cho Thuận Nguyễn nhiều cảm xúc nhất.

Hỏi lý do vì sao lại chọn vị trí quán ở ngay góc đường này, Thuận Nguyễn trả lời đây chính là nơi anh thường xuyên hẹn hò bạn bè và các phóng viên. Một phần là vì thói quen, một phần bởi con đường này mang lại cho Thuận Nguyễn nhiều cảm xúc nhất.

Ở lứa sinh viên được sinh vào thập niên 1980 - 1990 và gắn bó suốt thời đi học với con đường này như chúng tôi, cảm xúc hệt như nhau. Đó là sự thân thuộc mỗi lần đi ngang Công viên 30/4. Mỗi khi nhìn vào từng chiếc ghế đá, từng gốc cây, từng ô cỏ xanh mượt… thì cũng đều khiến chúng tôi bồi hồi nhớ lại những người bạn cũ.

Bởi một thời nơi này đã là điểm hẹn hò, tụ tập ngồi uống cà phê bệt (khi đó chỉ có giá 5.000 đồng/ly). Đám sinh viên chúng tôi vừa uống cà phê vừa tán gẫu trong các chiều cuối tuần nhàn rỗi.

Thuận Nguyễn cho biết, anh thường chọn một quán cà phê có hướng nhìn ra hông Nhà thờ Đức Bà và có thể ngắm được cả một góc rộng lớn của Công viên 30/4 thanh bình.

Cùng với thời gian, biết bao thế hệ sinh viên 8x, 9x đã coi Công viên 30/4 như nơi chốn gặp gỡ, vui chơi lành mạnh. Còn nhớ, đó luôn luôn là những khoảnh khắc của mặt đối mặt để trò chuyện, tâm tình chứ chưa có ai mải miết cắm cúi vào màn hình smartphone, máy tính bảng như bây giờ.

Lúc đó chưa có smartphone nên tôi không lưu lại hình ảnh được. Nhưng bây giờ tôi vẫn nhớ như in mỗi khi hết giờ học, lúc bác bảo vệ lên đóng của các phòng học của nhà trường thì tụi tôi rủ nhau chạy ra Công viên 30/4 tìm những góc vắng để tập kịch”, Thuận Nguyễn nhớ lại.

Góc lắng đọng, yên bình

Bất cứ du khách nào tới Sài Gòn lần đầu tiên, đều luôn chọn Dinh Thống Nhất là địa điểm để khám phá vùng đất này. Con đường Lê Duẩn phía trước mặt cùng khoảng công viên rộng lớn rất ít khi kẹt xe trầm trọng. Đường thoáng, cây xanh nhiều và luôn tạo cảm giác bình yên.

Ngoài Dinh Thống Nhất, Công viên Thảo Cầm Viên (Sở thú), Công viên 30/4... thì đường Lê Duẩn còn dẫn mọi người đến với Nhà thờ Đức Bà, trại lính Ông Dèm ngày nay là trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM.

“Theo thời gian, đường Lê Duẩn ngày càng trở nên sang trọng hơn với các tòa cao ốc đủ hình dạng. Nhưng chỉ cần di chuyển đến khu vực Công viên 30/4 là tôi lập tức cảm nhận được sự thân thuộc và cảm giác thanh bình, dễ chịu.

Nhất là những khi đi qua đoạn đường chạy giữa công viên, thấy nhiều nhóm sinh viên hẹn hò ra đây đặt giá vẽ tranh phong cảnh hoặc đàn hát, dã ngoại.

Đường Lê Duẩn thoáng rộng và rợp bóng cây xanh

Hình ảnh những người phụ nữ quẩy quang gánh bán hàng rong trên phố cũng luôn tạo ấn tượng mạnh với tôi”, Thuận Nguyễn chia sẻ.

Chàng diễn viên điển trai này nói thêm: “Sài Gòn đang có nhiều vùng đất ngoại ô thay đổi, song những sinh hoạt đời thường như tôi đã được nhìn thấy ở Công viên 30/4 thì nhất định không cần phải đổi thay. Vì tôi tin đó chính là những hình ảnh phản ánh cuộc sống sinh động nhất, chân thực nhất của Sài Gòn. Nghĩa là bên cạnh sự xa hoa, phồn thịnh là những góc lắng đọng, yên bình vô cùng đáng yêu!”.

Guide bỏ túi

* Đường Lê Duẩn dài gần 2km. Đây là tuyến đường có lịch sử lâu đời bậc nhất của Sài Gòn, có từ thời Pháp thuộc. Hiện nay con đường này có chiều rộng thuộc diện lớn nhất ở khu trung tâm thành phố. Đường bắt đầu từ cổng Dinh Thống Nhất, ngã 3 giao cắt với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và kết thúc ở ngã 3 đường Lê Duẩn - Nguyễn Bình Khiêm (cổng Công viên Thảo Cầm Viên).

* Vào năm 1871, đường Lê Duẩn được gọi với tên là Norodom. Sở dĩ vậy là vì đường được gọi theo tên của Dinh Thống Nhất ở thời điểm đó là Dinh Norodom. Sau 1975, đường được đổi tên thành đường 30 tháng 4, tiếp đó đường được mang tên nguyên Tổng Bí thư Lê Duẩn.

* Thuận Nguyễn là diễn viên trẻ triển vọng của Sân khấu Kịch Thế Giới Trẻ (TPHCM). Hiện anh tham gia diễn vai chính và thứ chính của một số vở kịch ở sân khấu này như: Bao giờ mẹ lấy chồng, Mẹ chồng rắc rối, Cuộc chiến mỹ nam, Chuyện tình Bangkok… Dự án phim ngắn Real Love do Thuận Nguyễn đóng vai chính ra mắt vào tháng 12/2017 đã nhận được hàng triệu lượt xem trên YouTube. Năm 2017, Thuận Nguyễn đoạt ngôi Á vương của cuộc thi Nam vương Toàn cầu - Mister Global tại Thái Lan. Đầu năm 2018, Thuận Nguyễn vừa giành giải Quán quân cuộc thi Quý ông Hoàn hảo.

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/diem-hen-xanh-lam-me-man-a-vuong-thuan-nguyen-38800.htm