Diễm My 9X trở lại mạnh mẽ sau biến cố

Phim truyền hình Việt Nam ngày càng có nhiều đổi mới không chỉ về nội dung, mà còn cả dàn diễn viên. Việc hội tụ diễn viên hai miền Nam – Bắc khiến khán giả thấy được sự mới mẻ, thú vị. Đó cũng chính là cơ hội Bắc tiến cho nhiều diễn viên phía Nam thử sức và ngược lại. Diễm My 9X cũng nằm trong số đó.

Ảnh minh họa/INT.

Ảnh minh họa/INT.

Tuổi thơ không màu hồng

Diễm My 9X, tên thật là Vũ Phạm Diễm My sinh năm 1990 tại TPHCM, từng đóng phim khi mới 6 tuổi. Năm 2008, Diễm My tham gia cuộc thi “Người đẹp hoa anh đào” và đã giành giải Nhì.

Năm 2010, cô tham dự cuộc thi sắc đẹp “Hoa hậu thế giới người Việt” và lọt vào vòng chung kết. Năm 2011, Diễm My bắt đầu lột xác với một hình tượng mới, gợi cảm và quyến rũ hơn.

Từ năm 2013, Diễm My bắt đầu gặt hái nhiều thành công qua nhiều bộ phim ăn khách như: “Mỹ nhân kế”, “Váy hồng tầng 24”, “Kung fu phở”... Đặc biệt, “Gái già lắm chiêu” ra mắt năm 2016 đã trở thành một trong những bộ phim điện ảnh ăn khách nhất năm tại Việt Nam. Bộ phim sau đó còn nhận được 2 đề cử tại Cánh Diều Vàng 2016, trong đó có “Diễn viên nữ phim điện ảnh” dành cho Diễm My 9X.

Diễm My từng có tuổi thơ sóng gió. 11 tuổi, cô chứng kiến cha mẹ chia tay nhau. Thế nhưng, hai người vẫn sống chung trong một ngôi nhà vì mẹ cô không đủ điều kiện chuyển ra ngoài cùng con gái. Lúc còn nhỏ, Diễm My không chỉ thiếu thốn về vật chất mà còn thường xuyên ốm đau, khó nuôi.

Khi đó mẹ của Diễm My cũng mắc bệnh lao nên việc chăm sóc con cái vô cùng vất vả, chưa kể đến cô phải lớn dần lên trong hoàn cảnh, nhà không ngày nào là không có chuyện cãi vã. Sau khi bố có người vợ mới, hai mẹ con Diễm My đã chuyển ra ngoài.

Có lẽ cũng bởi vì sự vất vả từ nhỏ nên Diễm My 9X thấy mình trưởng thành hơn so với tuổi thực, luôn trân trọng và làm nghề một cách nghiêm túc. Diễm My 9X tâm sự, từ khi 17 tuổi cô luôn sống trong hoang mang bởi mẹ thường xuyên đau yếu.

Mẹ cô mắc thêm chứng bệnh Lupus ban đỏ, căn bệnh hiếm gặp. Mặc dù lúc này, Diễm My đã có thể mua nhà, đưa mẹ ra nước ngoài khám bệnh nhưng do bệnh khó chữa, lại mãn tính nên mẹ cô đã ra đi ở tuổi 58.

Thời điểm mẹ mất, Diễm My suy sụp, và tưởng như khó vượt qua được mất mát. Cô hạn chế xuất hiện trong các sự kiện giải trí, đồng thời dành nhiều thời gian để làm từ thiện theo tâm nguyện của mẹ.

Lần đầu Bắc tiến làm phim

Cô là người đa tài ở vai trò diễn viên, người mẫu lẫn người dẫn chương trình.

Mới đây, Diễm My xuất hiện làm nữ chính trong bộ phim truyền hình dài tập “Tình yêu và tham vọng”. Bộ phim được phát sóng khung giờ vàng trên VTV3.

Điều đặc biệt ở lần đóng phim này là cô kết hợp với dàn diễn viên phía Bắc. Đây cũng chính là sự khẳng định việc đã cân bằng và lấy lại tinh thần khi quay trở lại công việc của Diễm My 9X.

“Tình yêu và tham vọng” gây chú ý khi thu hút dàn diễn viên nổi tiếng ở cả hai miền Nam - Bắc như Nhan Phúc Vinh, Lã Thanh Huyền, Huyền Lizzie, Thanh Sơn… Để Bắc tiến cho dự án phim này, Nhan Phúc Vinh đã ở Hà Nội cả năm trời để dồn tâm huyết cho vai Minh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Thổ.

Còn Diễm My 9X, đây là lần đầu cô ra Bắc làm phim, đảm nhiệm vai Linh đòi hỏi phong cách diễn khá đa dạng, có chiều sâu.

Trong phim, Linh là cô gái thông minh, xinh đẹp, có lối sống giản dị, luôn nhẫn nhịn. Cô yêu thầm sếp của mình (Nhan Phúc Vinh), nhưng tình cảm bị cản trở từ nhiều phía và xảy ra vô số mâu thuẫn, cuối cùng, họ vẫn đến được với nhau nhờ sự kiên trì, mạnh mẽ vượt qua khó khăn.

Chính vai diễn này cũng đã ghi tên Diễm My 9X trong danh sách đề cử “Nữ diễn viên xuất sắc” tại VTV AWARDS 2020. Tuy không đạt được hạng mục cao nhất nhưng Diễm My cho biết, đối với cô, đó cũng là phần thưởng lớn.

Hơn nữa, lần Bắc tiến này đã cho cô rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất, và điều quan trọng nhất đó chính là tình cảm của các đồng nghiệp dành cho cô. Ngoài đời, Lã Thanh Huyền, Thùy Anh, Huyền Lizzie rất thân thiết với Diễm My. Đây là những ấn tượng vô cùng quý báu trong lần ra Bắc này của nữ diễn viên.

Nói là vậy, nhưng “Tình yêu và tham vọng” cũng khiến Diễm My gặp không ít khó khăn, thậm chí những tập đầu phim, cô bị “chê tơi tả”. Diễm My chia sẻ thời gian đầu quay phim, cô gặp áp lực, thường xuyên mất ngủ. Ở nhiều phân đoạn, người đẹp tỏ ra căng thẳng, không thoải mái trước ống kính.

Ngoài ra, điểm hạn chế của Diễm My là đài từ. Cô nhả thoại chưa tự nhiên. Người đẹp tâm sự đã nỗ lực rất nhiều và luôn lắng nghe góp ý từ khán giả. Có những buổi sáng, Diễm My dậy từ 5 giờ để thiền, tập lấy cảm xúc sao cho “đầy” nhất.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Ban đầu đạo diễn muốn tôi nói tiếng Bắc nhưng một phần vì tôi chưa nói tự nhiên được, một phần vì khán giả đã quen tiếng nói của mình rồi, hơn nữa khi diễn còn phải suy nghĩ cách diễn nên việc thoại tiếng Bắc sẽ gây nhiều khó khăn. Vì thế, đạo diễn đổi một chút kịch bản để tôi nói tiếng Nam. Đây là vai diễn khiến tôi khá áp lực khi lần đầu tiên diễn chung với các anh chị ở miền Bắc và cô chú “gạo cội” trong nghề”.

Được biết, ngay từ khi bộ phim đóng máy, Diễm My đã trở lại Sài Gòn để bắt đầu những dự án tiếp theo. Mới đây nhất, Diễm My đã chia sẻ những hình ảnh của cô trong bộ phim điện ảnh mới với vai quý cô sang trọng. Có thể khẳng định, sự trở lại sau những biến cố trong cuộc đời đã làm lên một Diễm My mạnh mẽ, tự tin hơn.

Diễm My 9X hoạt động trong làng giải trí với nhiều vai trò. Trong hành trình khẳng định tên tuổi, cô được đánh giá là một nữ nghệ sĩ làm nghề nghiêm túc, ít vướng vào những scandal.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/diem-my-9x-tro-lai-manh-me-sau-bien-co-7bmfwcKMR.html