Điểm tin chiều 27/11: Milan sợ tính hờn dỗi của Tevez

Milan e ngại Carlos Tevez có vấn đề về tâm lý, Sir Alex công kích trọng tài sau trận hòa Newcastle, PSG muốn đưa Chamakh trở lại nước Pháp và 6 cầu thủ Togo thiệt mạng vì tai nạn xe buýt là những tin chính chiều nay.

Milan kiểm tra tâm lý Carlos Tevez

Theo thông tin từ báo chí Anh, tiền đạo người Argentina đang thương lượng để chuyển từ Manchester City đến AC Milan khi thị trường chuyển nhượng mở cửa vào đầu tháng 1/2012 (mượn Tevez với giá khoảng 5 triệu bảng trong thời gian từ tháng 1/2012 trước khi “mua đứt” anh với giá 20 triệu bảng). Kể từ vụ từ chối ra sân thi đấu cho Manchester City ở trận gặp Bayern Munich vào tháng 9, đến nay Carlos Tevez vẫn chưa được ra sân thi đấu trận nào. Nhưng dù không thi đấu, tiền đạo 27 tuổi này vẫn đều đặn nhận mức lương 200.000 bảng Anh/tuần.

San Siro rộng cửa chào đón sự xuất hiện của Carlos Tevez nhưng để chính thức là thành viên của Milan, chân sút người Argentina cần vượt qua bài kiểm tra tâm lý dành riêng cho anh. Nguồn tin từ AC Milan cho biết: “Tất cả đều biết Tevez là một cầu thủ lớn nhưng khía cạnh tâm lý, nhất là trong khâu tập luyện, có ý nghĩa rất quan trọng. Cậu ấy đã lâu không chơi bóng và để giảm thiểu các nguy cơ rủi ro từ chấn thương, tâm lý của cậu ấy phải ổn định”.

Dự kiến cuộc kiểm tra này sẽ diễn ra vào tháng 12 tới tại trung tâm Milan Lab hiện đại bậc nhất với khâu chẩn đoán và chăm sóc y tế cực tốt cho các cầu thủ. AC Milan có tiếng kiểm tra rất kỹ các cầu thủ trước khi ký hợp đồng. Cách đây vài năm, hậu vệ Aly Cissokho của FC Porto đã tiến rất sát đến sân San Siro nhưng sau khi bị phát hiện có vấn đề về răng, AC Milan đã từ chối anh. Về sau, Cissokho đến với Lyon và vẫn thi đấu tốt.

Sir Alex công kích trọng tài

Nếu không xuất hiện quả phạt 11m gây tranh cãi thì có lẽ, MU đã giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại Premier League với cùng tỷ số 1-0. Bởi thế, chẳng có gì khó hiểu khi chiến lược gia nóng tính người Scotland ra sức đả kích trọng tài sau trận hòa 1-1 tại Old Trafford.

Ở tình huống dẫn đến quả 11m, trung vệ Rio Ferdiand xoạc trúng bóng. Lúc đầu, trọng tài Mike Jones chỉ cho đội khách hưởng phạt góc nhưng sau đó, thấy trợ lý John Flynn báo có lỗi, ông đã thay đổi quyết định. Điều đáng nói ở đây là góc quan sát của Mike Jones rất rộng, chỉ cách nơi xảy ra tình huống khoảng 8m nhưng lại không quyết đoán khi đưa ra quyết định. Dù sau đó, Man United dồn ép, tạo ra cả tá cơ hội nhưng đã không thể ghi thêm được bàn nào.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, Sir Alex không tiếc lời chỉ trích vị trọng tài biên John Flynn (nghề chính là một sỹ quan không quân Hoàng gia): "Đó là một quyết định tồi tệ và thuộc vào nhóm những pha xử lý kém cỏi nhất của giới trọng tài mà tôi từng được chứng kiến. Phải chăng chính vì không phải là dân chuyên nghiệp thực sự (chỉ có những trọng tài chính thông thường mới dành trọn vẹn thời gian cho công việc điều khiển trận đấu) nên khả năng của các trọng tài biên có vấn đề?".

Sự kiện vừa rồi khiến Sir Alex nhớ lại ký ức buồn trong trận đấu quyết định ngôi vô địch gặp Chelsea tại Old Trafford cách đây 2 mùa giải. Tổ trọng tài đã thống nhất công nhận bàn thắng được thực hiện trong tư thế việt vị của Didier Drogba, khiến MU phải "ngậm cay nuốt đắng" chấp nhận thất bại 1-2 và chính thức hết hy vọng đăng quang. Và ông nói đầy chua chát: "Cũng may, bây giờ mới là tháng 11 và hy vọng đến cuối mùa giải, các trọng tài không còn mắc tiếp một sai lầm nào tương tự như thế".

PSG muốn đưa Chamakh trở lại nước Pháp

Marouane Chamakh đã lọt vào nhóm những chân sút hàng đầu Ligue 1 qua thời gian khoác áo Bordeaux. Năm 2010, anh quyết chí tới nước Anh, đầu quân cho Arsenal theo dạng chuyển nhượng tự do, mang theo nhiều ước mơ. Lúc đầu, Chamakh chơi khá tốt và chứng tỏ được bản năng săn bàn nhưng phong độ cao không duy trì được lâu dài. Hiện Chamakh thường xuyên phải ngồi ghế dự bị và có lẽ, tiền đạo 27 tuổi sẽ không thể cam chịu mãi tình cảnh này. Trước mắt Chamakh đang là một lối thoát sáng sủa khi mà PSG, đại gia mới nổi của bóng đá Pháp, đang có ý định chiêu mộ anh.

6 cầu thủ Togo thiệt mạng vì tai nạn xe buýt

Ít nhất 6 cầu thủ bóng đá Togo đã thiệt mạng và 28 người khác bị thương nặng khi xe buýt chở họ lao xuống hẻm núi bốc cháy hôm 26/11. Chính phủ Togo xác nhận chiếc xe buýt gặp nạn chở Etoile Filante, đội bóng đang chơi tại Giải Vô địch quốc gia Togo. Vụ tai nạn xảy ra gần thành phố Atakpame, cách thủ đô Lome khoảng 160km về phía bắc, trong lúc CLB Etoile Filante đang trên đường tới thành phố Sokode để chuẩn cho trận đấu gặp Semassi vào chiều 27/11. Lốp bị nổ khiến xe buýt lật nhào và lao xuống khe núi. Chiếc xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, một số nạn nhân đã bị chết cháy.

Adebayor khóc khi đội bóng Togo bị tấn công năm 2010

Đây không phải là lần đầu tiên các cầu thủ Togo gặp tai nạn. Đầu năm ngoái, khi tham dự Giải VĐQG châu Phi 2010 tại Angola, chiếc xe buýt chở đội Togo đã bị các tay súng tấn công làm hai cầu thủ thiệt mạng và nhiều người bị thương. Năm 2007, Bộ trưởng thể thao Togo Richard Attipoe cùng với 22 người khác đã thiệt mạng khi chiếc máy bay chở họ trở về sau trận đấu ở vòng loại Giải VĐQG châu Phi bị rớt tại Sierra Leone.

Sơn Huy

Theo Bưu điện Việt Nam

Nguồn Znews: http://thethao.zing.vn/news/chau-au/diem-tin-chieu-27-11-milan-so-tinh-hon-doi-cua-tevez/a92649.html