Điện ảnh Việt cuối năm 2018: Đợi chờ 'bom tấn'

Ba tháng cuối năm là thời điểm ăn nên làm ra của điện ảnh Việt bởi có khá nhiều kỳ nghỉ lễ dịp này. Nếu đầu năm 2018 vẫn thiếu vắng 'bom tấn' phòng vé thì cuối năm, những gương mặt đạo diễn kỳ cựu lẫn mới toanh ồ ạt tung 'át chủ bài' hòng tranh ngôi.

Chạm mốc 100 tỷ không còn là giấc mơ trên cung Trăng của phim Việt. Câu lạc bộ “trăm tỷ” giờ đã có tên bốn phim: “Em là bà nội của anh”, “Em chưa 18”, “Để Mai tính 2”, “Siêu sao siêu ngố”. Số phim thu được khoảng 80, 90 tỷ - một con số đáng mơ ước với các nhà làm phim – cũng tăng lên không ngừng. Giữa năm 2018, người ta kỳ vọng “Tháng năm rực rỡ” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sẽ gia nhập câu lạc bộ “trăm tỷ” nhưng nó vẫn chưa đủ “đô” để làm nên chuyện. Do đó, cuối năm được coi như chặng nước rút để những đối thủ nặng ký nhất lộ diện.

2018 là năm của những gương mặt mới từ dàn diễn viên như Jang Mi, Phương Anh Đào, Wean Lê, Thùy Linh... đến đạo diễn 8x, 9x như Cao Thúy Nhi, Nguyễn Hữu Hoàng, Kawaii Tuấn Anh, Duy Joseph, Roland Nguyễn Nhân... Cuối năm nay, hiện tượng đó tiếp tục duy trì với màn chào sân của đạo diễn Nguyễn Thành Vinh, Trần Nhân Kiên, Nguyễn Phương…

Nguyễn Thành Vinh thực hiện “đứa con” đầu lòng mang tên “Bao giờ hết ế”; Trần Nhân Kiên lại thử sức với “Kế hoạch đổi chồng”. Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Phương mang đến bộ phim khá lạ “Mỹ nhân thần sách”, dự kiến ra rạp tháng 11. Những cái tên mới mẻ trên vẫn gây sự ngờ vực cho công chúng khi tay nghề của họ chưa được biết đến. Trước đó, có khá nhiều phim của “tân binh” trình làng nhưng chưa có phim nào vừa gây ấn tượng chuyên môn, vừa tạo được “quả bom” phòng vé.

“Người bất tử” của đạo diễn Victor Vũ được kỳ vọng là “quả bom” phòng vé 2018.

Phim được đánh giá cao như “Nhắm mắt thấy mùa hè”, “Song lang”… thì chỉ điểm thêm màu sắc cho điện ảnh Việt chứ không có doanh thu như mong đợi. Các phim khác như “Trường học bá vương”, “11 niềm hy vọng”… đều trở thành thảm họa với lối diễn xuất dở tệ, kịch bản hời hợt. Do đó, “Bao giờ hết ế”, “Kế hoạch đổi chồng”, “Mỹ nhân thần sách” không được xếp vào hàng ngũ ứng viên sáng giá để hòa vốn chứ đừng nói là có cơ hội gia nhập CLB “trăm tỷ”.

Cuộc đua phim cuối năm còn có sự “phục thù” của những tên tuổi từng thất bại ở các dự án trước. Đó là Phan Minh, Bá Vũ, Luk Vân, Nguyễn Hữu Tuấn, Huỳnh Đông... Tung đến ba phim nhưng “Tốc độ và đường cong”, “Trùm cỏ”, “Xưởng 13” không giúp Phan Minh ghi dấu ấn. Lần quay trở lại này, anh đặt nhiều hy vọng với phim “Yolo”. “Ngủ với hồn ma” bị trắng tay nhưng đạo diễn Bá Vũ vẫn không nao núng mà tiếp tục chinh phục thể loại kinh dị với “Cha ma”.

Trái ngược với Bá Vũ, đạo diễn – diễn viên Huỳnh Đông lại có vẻ “sợ” phim kinh dị khi “Oán” do anh đầu tư trước đó lỗ nặng. Năm nay, Huỳnh Đông ra mắt tác phẩm nhẹ nhàng hơn mang tên “Chuyến xe hạnh phúc”. Đạo diễn trẻ Luk Vân thì hạ quyết tâm thực hiện “Tuyệt vời khi ở bên em” khi “4 năm 2 chàng 1 tình yêu” không được như mong đợi.

Ngoài ra, mùa điện ảnh cuối năm còn có sự trở lại của đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn với “Mặt trời, con ở đâu” sau 6 năm kể từ ngày anh chào sân bằng tác phẩm “Dành cho tháng 6”. Sự kỳ vọng của công chúng dành cho loạt phim trên là có nhưng không nhiều vì cú “ngã ngựa” trước đây của đạo diễn. Hơn nữa, việc quảng bá của loạt phim trên cũng chưa tạo mấy hiệu ứng.

Cuối cùng, ứng cử viên sáng giá cho ngôi vương phòng vé chỉ xoay quanh bốn phim: “Người bất tử”, “Hồn papa, da con gái”, “Hai Phượng” và “Thạch Thảo”. Đây là bốn phim sở hữu đạo diễn tên tuổi, dàn diễn viên ngôi sao, nhà sản xuất và phát hành uy tín cùng chiến lược PR bài bản. “Người bất tử” là tác phẩm đình đám của đạo diễn nổi tiếng “mát tay” Victor Vũ.

Ấp ủ dự án từ khá lâu và tung ra vào tháng 10 này, Victor Vũ dốc toàn bộ tâm sức vào “Người bất tử” với mức đầu tư hoành tráng. Câu chuyện kỳ bí tâm linh về một người đàn ông sống qua ba thế kỷ khiến khán giả vô cùng tò mò. Phần trailer giới thiệu phim vừa tung ra đã khiến fan hâm mộ ngây ngất vì sắc màu liêu trai, ma mị mà đoàn làm phim thực hiện ở Quảng Bình.

Phim cũng đánh dấu sự trở lại của diễn viên Đinh Ngọc Diệp sau nhiều năm “theo chồng về dinh” và diễn viên Jun Vũ – cô nàng từng gây sốt với “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy” và “Tháng năm rực rỡ”. Đây là cơ sở để khán giả đặt kỳ vọng về một “quả bom” phòng vé mà Victor Vũ từng làm được với “Cô dâu đại chiến”, “Scandal: Bí mật thảm đỏ”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”…

“Hồn papa, da con gái” là tác phẩm của nhà sản xuất Charlie Nguyễn. Chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng “Papa to Musume no Nanokakan” (Bảy ngày của cha và con gái) của tác giả Takahisa Igarashi nên phim được đánh giá rất cao về nội dung, nhất là khi nó được dàn dựng bởi đạo diễn người Nhật Ken Ochiai.

Nội dung xoay quanh câu chuyện tréo ngoe, bi hài của hai cha con Hải và Châu. Mối quan hệ của hai cha con ngày càng xa cách từ khi vợ Hải qua đời. Châu là một cô gái độc lập và tài năng trong khi Hải lại là ông bố mê chơi bời. Vì một trận cãi nhau, thân xác của người cha và con gái bị hoán đổi, từ đó gây ra nhiều tình huống bi hài để hai cha con thông cảm và hiểu nhau hơn.

“Hồn papa, da con gái” sở hữu hai gương mặt từng làm nên hai bộ phim đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng là Thái Hòa, Kaity Nguyễn nên bộ phim sẽ là một sản phẩm đáng gờm vào dịp Giáng sinh.

Trong khi đó, phim hành động “Hai Phượng” đánh dấu sự trở lại của Ngô Thanh Vân trong vai trò đả nữ. Cô cho biết đây cũng là vai đả nữ cuối cùng của mình trên màn ảnh rộng. Tạo hình bầm dập, lam lũ nhưng đầy cương nghị, quyết liệt của người mẹ trong hành trình hiểm nguy tìm lại đứa con bị bắt cóc nhanh chóng gây ấn tượng. Lúc đầu, phim dự kiến phát hành tháng 9.

Về sau, cô quyết định dời lịch chiếu vào cuối năm để đưa phim ra nước ngoài nhằm quảng bá mạnh mẽ hơn nữa nền điện ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế và tạo hiệu ứng với khán giả trong nước như “Cô Ba Sài Gòn” từng làm.

Đạo diễn Mai Thế Hiệp đặt nhiều tham vọng cho “Thạch Thảo” – bộ phim có nhiều yếu tố khá giống “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Đi theo con đường thành công của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” mà Victor Vũ làm được năm 2015, “Thạch Thảo”(đạo diễn Mai Thế Hiệp) là đứa con chung của nhà nước và tư nhân. Cụ thể, nhà nước đặt hàng 70% kinh phí, tư nhân góp vốn 30%. Ngoài chi phí đầu tư lên tới 15 tỷ đồng, phim còn gây chú ý bởi câu chuyện thanh xuân trong trẻo, ngọt ngào tuổi học trò.

Tình bạn, tình thầy trò, tình cảm gia đình và rung động đầu đời được dệt trên nền khung cảnh thơ mộng tuyệt đẹp. Dàn diễn viên chính tham gia phim cũng toàn là gương mặt trẻ, lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Những yếu tố trên của “Thạch Thảo” không khác là mấy so với “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Trái ngược với đầu năm, mùa phim cuối năm không có bóng dáng phim remake (làm lại từ kịch bản phim nước ngoài). Đây là điều đáng mừng khi điện ảnh Việt quyết tâm khẳng định mình bằng chính nội lực chứ không vay mượn, ăn theo những bộ phim nước ngoài hút khách. Nhìn lại loạt phim cuối năm, vẫn dễ nhận thấy các tác phẩm đi theo hướng hài, kinh dị, ngôn tình chiếm số lượng áp đảo. Phim phá vỡ khung thị hiếu của khán giả như “Người bất tử”, “Hai Phượng”… vẫn chiếm số lượng ít.

Trước đây, khán giả quay lưng với “Fan cuồng”, “Lôi Báo”, “Siêu trộm”, “Lửa phật”… không phải do đề tài lạ lẫm mà đơn giản vì phim làm chưa tới, không đủ sức thuyết phục. Bởi cũng với những đề tài như thế nhưng điện ảnh nước ngoài vẫn kéo khán giả Việt đến rạp nườm nượp.

Theo nhà báo, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, trăm tỷ là cột mốc khẳng định phim Việt đang trên đà tăng trưởng, ngày càng thu hút khán giả nhưng đừng ảo tưởng nền điện ảnh nước ta phát triển vượt bậc, là miếng bánh dễ xơi.

Bởi hiện nay, trung bình một năm trong nước sản xuất 50 phim thì chỉ có tầm 30% trong số đó là thắng hoặc không bị lỗ vốn. Cứ một phim được ủng hộ thì 7, 8 phim chết yểu. Với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống rạp chiếu, số phim chạm mức thành công, đạt doanh thu đáng nể như hiện nay vẫn là con số khiêm tốn, chưa xứng tầm.

Trăm tỷ trở thành cái mốc để các nhà sản xuất phấn đấu hướng đến. Người ta mong danh sách ấy sẽ được kéo dài. Điều này phụ thuộc vào cái tâm và tầm của nhà làm phim, từ đó cho ra đời những tác phẩm điện ảnh đáng xem.

Phan Thi Uyên

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/dien-anh-viet-cuoi-nam-2018-doi-cho-bom-tan-513624/