Diễn biến mới từ vụ nhà báo Khashoggi bị sát hại

Hôm 5/11, những người con của nhà báo Jamal Khashoggi đã kêu gọi trao trả lại thi thể của cha mình, và nói rằng họ muốn trở về Arab Saudi để chôn cất ông.

Di ảnh nhà báo Jamal Khashoggi. Nguồn: Reuters.

Trong một cuộc phỏng vấn với Hãng CNN, Salah và Abdullah Khashoggi nói rằng nếu không có thi thể của người cha, gia đình họ không thể mai táng cho ông và không chịu nổi gánh nặng về mặt tâm lý sau cái chết của ông.

“Đây không phải một vụ việc bình thường, nó không phải cái chết bình thường. Tất cả những gì chúng tôi muốn là chôn cất ông ở nghĩa trang Al-Baqi, Medina (Arab Saudi)”- Salah Khashoggi nói - “Tôi đã nói về điều này với chính quyền Arab Saudi và chỉ hy vọng sẽ sớm được trả lời”.

Jamal Khashoggi, một tay viết của tờ Washington Post thường xuyên chỉ trích Chính phủ Arab Saudi và Thái tử Mohammed bin Salman, đã bị sát hại sau khi đi vào Tòa lãnh sự ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/10. Giới chức Arab Saudi đã thừa nhận ông Khashoggi bị sát hại trong một kế hoạch được lên từ trước, tuy nhiên đến nay thi thể ông vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, Salah Khashoggi đã có cuộc gặp Thái tử và Quốc vương Salman ở Riyadh vào hôm 24/10, nơi mà anh nhận được lời chia buồn của 2 vị chức sắc trên. Salah sau đó tới Washington và đưa ra bình luận đầu tiên về vụ việc. Salah cho hay Quốc vương Salman đảm bảo với anh rằng những kẻ chịu trách nhiệm vụ ám sát cha mình sẽ bị đem ra xét xử trước pháp luật.

“Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng ông ấy được yên nghỉ”- Salah Khashoggi nói - “Đến giờ tôi vẫn không thể tin là ông đã chết. Tôi vẫn chưa thể vượt qua được chuyện này”.

Salah khẳng định rằng cha mình không phải một người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), và rằng ông ấy nên được người ta nhớ đến như “một người trung lập, có giá trị chung như mọi người, một người đàn ông yêu nước và luôn tin tưởng vào tiềm năng của đất nước”.

Duy Long

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/dien-bien-moi-tu-vu-nha-bao-khashoggi-bi-sat-hai-tintuc421927