Diễn biến mới vụ bà cụ bị chó dữ tấn công phải nhập viện ở Hà Nội

Cụ bà bị chó cắn đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Sức khỏe của cụ đang dần hồi phục tốt.

Liên quan đến vụ việc cụ bà Nguyễn Thị Dương (77 tuổi, trú phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị chó tấn công vào ngày 20/7, đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết, tình hình sức khỏe của bà Dương đã có nhiều diễn biến tốt.

Theo đại diện Bệnh viện Việt Đức, khoảng 18h30 ngày 20/7, bà Nguyễn Thị Dương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương gồm: 1 vết rách ở cằm trái, 2 cánh tay có 5 vết thương, 2 vết thương ở đùi phải, thành ngực trái bị xây xát.

Bà Dương đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Bà Dương đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Trước tình trạng đa vết thương của bệnh nhân, ngay lập tức, bệnh nhân được các bác sĩ cắt lọc phần tổn thương, khâu kín các vết rách. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đang được điều trị tại Khoa Chấn thương chung.

Theo một lãnh đạo UBND phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết hiện UBND phường đã yêu cầu gia đình chủ chó nhốt và theo dõi chặt những biến động của con chó.

Đồng thời, phường đã cử cán bộ thú y xuống kiểm tra về vấn đề tiêm phòng bệnh dại. Lên phương án sẵn sàng tiêu hủy con chó nếu cần.

Trước đó, khoảng 17h chiều 20/7, bà Nguyễn Thị Dương (SN 1943, trú tại phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang sống tại phố Phú Viên (phường Bồ Đề, quận Long Biên) mang đồ ăn sang cho cháu ngoại là chị Đinh Thu Ngân (SN 1990) và cháu rể Trần Văn Thành (SN 1984) nấu cơm.

Khi bà Dương đang đứng nói chuyện với chị Ngân tại cửa phòng trọ thì con chó giống Malinois (gia đình chị Ngân và anh Thành nuôi) đứt xích, từ trong nhà lao ra tấn công bà Dương.

Bà Dương ngã xuống đường, rách quần áo, máu chảy đầm đìa do bị chấn thương ở tay trái và đùi phải. Chị Ngân đã cố gắng cản con chó nhưng bất thành, chỉ đến khi một số người đàn ông cầm gậy ra xua đuổi thì con chó mới bỏ chạy.

Theo chia sẻ của bà Dương, con chó giống Malinois mới được anh Thành mang về nhà nuôi khoảng 1 tháng nay. Anh Thành trước đây làm việc ở một trại chó, thấy con chó hung dữ nên chủ trại chó đã nhờ anh mang về huấn luyện. Khi anh Thành ở nhà, con chó rất ngoan nhưng hôm xảy ra chuyện, chủ nhân của con chó chưa đi làm về.

Hoàng Duyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/dien-bien-moi-nhat-vu-ba-cu-bi-cho-du-tan-cong-phai-nhap-vien-o-ha-noi-20190722211529814.htm