Diễn biến mới vụ phun thuốc diệt cỏ dọc quốc lộ

Ông Lê Hồng Dũng đang bị xem xét chuyển công tác sang đơn vị khác vì liên quan đến vụ phun thuốc diệt cỏ dọc quốc lộ.

Xung quanh xôn xao vụ phun thuốc diệt cỏ dọc quốc lộ, ngày 6/7, theo thông tin trên báo chí, Công ty Cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum (Sở GT-VT Kon Tum) cho biết, đã có báo cáo gửi Sở GT-VT về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan trong vụ việc.

Cụ thể, về tập thể, Hội đồng kỷ luật lao động của Công ty Cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum phê bình Phòng kinh doanh và Hạt Quản lý Quốc lộ 24 do chưa kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong công tác quản lý, để xảy ra tình trạng công nhân phun thuốc diệt cỏ thay cho công tác phát quang một số vị trí trên quốc lộ 24.

Ngoài ra, tập thể công ty nhận trách nhiệm trước Sở GT-VT Kon Tum vì để xảy ra vụ việc, đồng thời cam kết không để tái diễn.

Về cá nhân, kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông Đỗ Minh Sơn, Hạt trưởng Hạt Quản lý QL 24 và ông Lê Hồng Dũng, Hạt phó Hạt Quản lý QL 24.

Đồng thời, đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 2/7 để Hội đồng kỷ luật lao động Công ty Cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum xem xét bố trí chuyển công tác đối với ông Lê Hồng Dũng sang đơn vị khác trực thuộc công ty.

Trước đó, theo người dân phản ánh, thời gian gần đây, cây cỏ và cây bụi nhiều chỗ dọc 2 bên QL24 đoạn đi qua tỉnh Kon Tum đang bị héo úa. Đặc biệt, đoạn đi qua thôn Vi Glơng, xã Hiếu, dù ở đây đang là mùa mưa, tuy nhiên lá của cây cỏ 2 bên QL24 đã chuyển sang màu vàng, nhiều chỗ đã bắt đầu héo khô. Cạnh 1 cống nước, có 1 chai thuốc diệt cỏ đã qua sử dụng được bỏ lại.

Người dân bức xúc vì tình trạng ô nhiễm do dùng thuốc diệt cỏ hai bên đường. Ảnh: GTVT

Người dân bức xúc vì tình trạng ô nhiễm do dùng thuốc diệt cỏ hai bên đường. Ảnh: GTVT

Anh A Mấc (ngụ thôn Vi Glơng) cho biết, cây cỏ 2 bên đường héo khô là do có người vừa phun thuốc diệt cỏ. Đầu tháng 6, anh nhìn thấy, họ đem bình phun thuốc, lấy nước ở cống để đi phun dọc 2 bên đường, mùi thối nồng nặc.

“Nhà mình có vay mượn mua 1 con trâu 11 triệu đồng về nuôi. Trâu thường ăn cỏ dọc đường. Mới đây, trâu bị sẩy thai nghi do ăn phải cỏ bị phun thuốc. Sau đó, gia đình đành phải bán rẻ con trâu với giá 5 triệu”, anh Mấc cho biết.

Nói về việc này, trao đổi với báo Đất Việt, ông Lê Hồng Dũng khẳng định, hoàn toàn không có chuyện công ty chỉ đạo công nhân phun thuốc diệt cỏ sang 2 bên đường.

"Những công nhân này là do người của công ty thuê bên ngoài, không phải trực tiếp người của công ty làm. Những công nhân này mới chỉ phun hơn 1km trên đoạn đường đó thôi", ông Dũng nói.

Cũng theo vị đại diện Hạt quản lý QL24, việc phát quang đường được giao cho công nhân làm, với chi phí hơn 1 triệu đồng/km.

"Đây là do họ làm ẩu thôi, hiện Công ty đã xử lý mấy người có liên quan đến vụ việc này rồi", ông Dũng nhấn mạnh.

Thu Hoài (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dien-bien-moi-vu-phun-thuoc-diet-co-doc-quoc-lo-3383315/