Điện Biên: Nước suối dâng cao, thêm 1 nạn nhân mất tích

Chiều qua (16.8), trên đường đi nương về, dù nước suối dâng cao nhưng chị Mái (ở bản Na Côm, xã Hẹ Muông huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) vẫn vượt suối nên đã bị nước lũ cuốn mất tích.

Do mưa lớn 2 ngày liên tiếp, nhiều sông suối trên địa bàn tỉnh Điện Biên nước dâng cao và chảy xiết. Dù đã được cảnh báo, nhưng một số người dân vẫn bất chấp vượt suối khi lũ về khiến tình trạng người dân bị lũ cuốn trôi ngày càng nhiều.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt sáng 17.8, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên - cho biết: Vào 15h ngày 16.8, chị Vừ Thị Mái (SN 1969, dân tộc Mông, bản Na Côm, xã Hẹ Muông) đi làm nương về cùng anh Lò Văn Tao (SN 1982, ở bản Sài Lương, cùng xã Hẹ Muông). Khi đến suối Nậm Hẹ, dù nước lũ rất to nhưng chị Mái vẫn vượt qua và bị trượt chân ngã, trôi theo dòng nước lũ.

Anh Tao kể: "Tôi và chị Mái nắm tay nhau vượt suối, nhưng mới lội được một đoạn ngắn thì chị Mái trượt chân ngã, tuột khỏi tay và bị dòng nước đục ngầu nuốt chửng. Tôi đã chạy theo dọc suối gần 100m để cứu chị Mái nhưng không kịp vì nước lũ quá mạnh. Tôi vội báo tin về cho xã, bản để nhờ người ứng cứu”.

Mặc dù xã Hẹ Muông đã huy động rất đông người tìm kiếm nhưng đến 10h ngày 17.8 vẫn chưa tìm thấy chị Mái - nạn nhân bị mất tích do lũ cuốn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Hẹ Muông đã huy động hơn 50 người tham gia tìm kiếm nạn nhân suốt đêm qua. Đến 10h ngày 17.8 vẫn chưa tìm thấy chị Mái.

Như vậy, chỉ trong 2 ngày mưa lũ vừa qua, Điện Biên đã có 2 người mất tích do lũ cuốn.

Trước đó, chiều 15.8, cháu V.T.D (9 tuổi, bản Pá Ban, xã Nong U, Điện Biên Đông) trên đường đi chăn trâu về bị lũ cuốn trôi cả người và trâu.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/dien-bien-nuoc-suoi-dang-cao-them-1-nan-nhan-mat-tich-797023.html