DIỄN ĐÀN LỜI HỨA VỚI HẬU PHƯƠNG: Nữ thanh niên gác việc riêng lên đường nhập ngũ

Đang có việc làm ổn định tại Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS), nữ thanh niên Phạm Thu Thảo (sinh năm 2000), ngụ tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh quyết định gác lại công việc để nhập ngũ.

Với Thu Thảo, đây là quyết định quan trọng bậc nhất cho sự phát triển của bản thân, nối tiếp truyền thống của gia đình, trở thành Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục cống hiến sức trẻ cho Quân đội và Tổ quốc.

Trong những ngày sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nữ thanh niên Phạm Thu Thảo luôn dành thời gian cho gia đình, người thân và chuẩn bị hành trang để sẵn sàng lên đường nhập ngũ vào cuối tháng 2-2024. Thu Thảo tâm sự rằng, bản thân rất háo hức, chờ đến ngày lên đường để trải nghiệm môi trường quân ngũ vốn mới lạ nhưng cũng thân quen.

Nữ thanh niên Phạm Thu Thảo tự hào khi nhận lệnh gọi nhập ngũ.

Được biết, gia đình hai bên nội và ngoại của Thu Thảo đều có truyền thống cách mạng. Ba mẹ của Thảo đang phục vụ trong quân đội. Do vậy, những quy tắc, quy định, nhịp sống môi trường quân ngũ đã trở nên thường trực với Thảo thông qua câu chuyện kể, phong cách làm việc, sinh hoạt của người thân trong gia đình. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP Hồ Chí Minh (HUFLIT), Thảo được nhận vào làm việc tại Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS).

Trong thời gian gần một năm làm việc, Thu Thảo nhận thức rằng, không gì vinh dự và tự hào hơn việc tiếp nối truyền thống gia đình để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả, đó là lên đường nhập ngũ phụng sự Tổ quốc. Bên cạnh đó, Thảo còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào thanh niên của tổ chức Đoàn, Hội ở địa phương cư trú. Qua các hoạt động, Thảo càng được bồi đắp thêm về lý tưởng, trách nhiệm của người trẻ với đất nước. Thu Thảo quyết định ngã rẽ cho tương lai với lá đơn tình nguyện nhập ngũ được viết nắn nót từng dòng chữ tâm huyết.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Tây Thạnh tặng quà động viên nữ thanh niên Phạm Thu Thảo.

Thu Thảo chia sẻ rằng, bản thân rất vui khi được gia đình ủng hộ quyết định nhập ngũ và đã dành nhiều lời khuyên, căn dặn quý báu cho hành trình mới phía trước. Dù con đường binh nghiệp không hề dễ dàng nhưng Thảo đặt quyết tâm để tiếp bước gia đình rèn luyện, trưởng thành trong trường học lớn.

“Gia đình chính là nguồn động lực to lớn nhất để tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ và vượt qua mọi khó khăn thời gian tới. Được kế tục và phát huy truyền thống phục vụ quân đội của gia đình, đối với tôi đó là điều vinh dự, tự hào và thật sự hạnh phúc”, Thảo tâm sự thêm.

Theo đồng chí Nguyễn Công Thành, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tây Thạnh, nữ thanh niên Phạm Thu Thảo là một điển hình tiêu biểu cho tinh thần tình nguyện nhập ngũ của tuổi trẻ địa phương trong năm nay. Ban Chỉ huy Quân sự phường đã phối hợp tốt với các cấp để chăm lo, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để gia đình và cá nhân thanh niên Phạm Thu Thảo yên tâm, sẵn sàng lên đường cùng các thanh niên ưu tú khác của TP Hồ Chí Minh.

Bài và ảnh: BÍCH TRÂM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dien-dan-loi-hua-voi-hau-phuong-nu-thanh-nien-gac-viec-rieng-len-duong-nhap-ngu-765610