'Diên Hi công lược': Câu trả lời của Ngụy Anh Lạc khiến Kế Hoàng hậu tâm phục khẩu phục trước khi chết

Kế Hoàng hậu trong 'Diên Hi công lược' (延禧攻略) khi đã một bước lên mây ngồi lên được vị trí Hoàng hậu nhưng về sau lại phế. Vậy rốt cuộc bà thua ở đâu?

Diên Hi công lược (延禧攻略) bộ phim truyền hình đang làm mưa làm gió hiện nay. Mỗi nhân vật được xây dựng theo một tính cách khác nhau, mỗi vai diễn với những giai đoạn tình cảm không giống nhau. Sống trong hậu cung, tương lai của bản thân nên tự mình đi giành lấy, cho dù không có lòng tranh đấu cũng sẽ bị các thế lực khác lôi kéo.

Một trong những nhân vật không thể không kể đến đó chính là Kế Hoàng hậu / Nhàn phi (Xa Thi Mạn). Nhàn phi ban đầu chỉ là một Phi tử an phận thủ thường, chỉ thích may vá thêu thùa, không muốn gây chiến với ai, trong lòng chỉ có mỗi mình Hoàng thượng (Nhiếp Viễn).

Về sau lại phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, em trai và mẫu thân đều chết thảm nên cuối cùng Nhàn phi đã quyết định sẽ chọn đi trên con đường đầy “máu tanh”. Tương lai ở trong tay của mình, nếu như không tranh không giành thì sẽ bị người khác dìm xuống đáy vực sâu, bị kẻ khác xem thường. Khi Nhàn phi thức tỉnh, nhận ra được những điều này cũng là lúc Hậu cung của Càn Long bắt đầu nổi lên phong ba bảo táp, Nhàn phi chính là hiểm họa lớn của những người khác trong cung. Người được Nhàn phi chọn làm mở màn chính là Gia Tần. Khi bị đẩy vào lãnh cung lại không biết ăn năn hối lỗi mà còn châm chọc Nhàn phi để cuối cùng dẫn đến cái chết. Nạn nhân tiếp theo nói gót Gia Tần chính là Cao quý phi (Đàm Trác).

Cao quý phi dựa vào quyền thế của gia tộc mà luôn tác quai tác quái trong triều, hết tìm cách hại người này thì đi diệt người khác. Nhưng Cao quý phi có lẽ không phải là người văn võ song toàn khi hầu hết mọi kế sách đều do Gia Tần và Thư quý nhân một tay vạch ra, nhưng đến khi thực hiện vẫn luôn bị chơi ngược lại. Cả đời đi hại người cuối cùng lại bị người hại, thất bại trong tay Nhàn phi.

Nói về thủ đoạn, Nhàn Phi và Thuần phi được liệt vào danh sách những cao thủ trong cung, bên ngoài luôn cho người khác thấy sự lương thiện, hiền lành nhưng bên trong toàn những thủ đoạn thâm cơ khó đoán. Chỉ là họ có chịu đi tranh giành hay không mà thôi, bình thường không thích ra chiêu nhưng một khi đã ra thì chỉ có chết người mà thôi.

Việc Nhàn phi thay đổi bản chất tất cả đều do mọi hoàn cảnh xung quanh mà ra. Khi mới bắt đầu Nhàn phi không thích tranh giành đoạt địa vị với ai thì ngay cả những cung nữ thái giám cũng đều có thể thể hiện sắc mặt với chủ tử của mình. Cũng chính vì sự thờ ơ, lãnh đạm của bọn họ, đồng thời lại không thể giúp được gì cho cha mẹ mới dẫn đến cái chết bi thảm của cả nhà. Chỉ trong chớp mắt từ một người hiền lương thục đức Nhàn phi đã trở thành một con người khác đầy thủ đoạn tâm cơ.

Vốn tưởng rằng sau khi lên làm Hoàng hậu sẽ không có ai dám ức hiếp mình, có thể nắm giữ được vận mệnh trong tay, sẽ được Hoàng thượng thêm sủng ái yêu thương. Thế nhưng, đến cuối cùng Nhàn phi / Kế hoàng hậu lại gặp phải một đối thủ nặng ký nhất từ trước đến nay mang tên Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn).

Ngụy Anh Lạc hết nhận được sự yêu thương của Phú Sát Hoàng hậu (Tần Lam) thì lại nhận được tình cảm của Phú Sát Phó Hằng (Hứa Khải). Đến cả Hoàng thượng cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Anh Lạc. Sau khi có được sự sủng ái của Hoàng thượng, Anh Lạc từng bước từng bước được phong lên làm Lệnh phi, chia sẻ mọi âu lo phiền muộn cùng Hoàng thượng chiếm được vị thế quan trọng.

Thế nhưng, điều đặc biệt là Hoàng thượng nhiều lần muốn phong Anh Lạc từ Lệnh phi lên thành Quý phi, Hoàng quý phi nhưng tất cả đều bị Anh Lạc từ chối. Điều này làm Kế hoàng hậu luôn phải đau đầu suy nghĩ, không biết con người này muốn làm gì. Thế nhưng, trong một lần Kế Hoàng hậu và Hoàng thượng đến để hỏi rõ việc này Lệnh phi quyết định thượng vị (thăng chức) lên làm Hoàng quý phi. Việc này đã làm cho Kế hoàng hậu vô cùng tức giận đến nổi cắt tóc trước mặt mọi người (Cắt tóc là một trong những điều đại kỵ nhất của quốc tục Mãn Châu, họ chỉ được phép cắt tóc sau khi Hoàng hậu và Thái hậu qua đời).

Nhàn phi được lên làm Kế hoàng hậu chẳng qua là được nhờ Thái hậu ở phía sau chống lưng, luôn thâm hiểm độc ác không được hiền lương thục đức như Phú Sát hoàng hậu, không thể chia sẻ việc nước như Ngụy Anh Lạc nên không nhận được sự yêu thương, sủng hạnh của Hoàng thượng.

Càng về sau, bà làm những việc đại bất kính làm Hoàng thượng vô cùng tức giận, phế đi ngôi vị này, đồng thời bị đưa vào chùa để xám hối về những việc mình đã làm. Trước khi chết Kế Hoàng hậu đã hỏi Anh Lạc một câu: “Rốt cuộc bản thân mình đã thua ở đâu”, Anh Lạc chỉ trả lời một câu rất nhẹ nhàng: “Khi ngươi bắt đầu mọi chuyện một cách nghiêm túc nhưng chỉ muốn có mà không muốn mất chính là đã thua rồi”.

Hai tập cuối 69 và 70 của Diên Hi công lược sẽ chiếu vào tối nay ở IQIYI của Trung Quốc, mời các bạn cùng Saostar tiếp tục đón xemvà chờ đợi vietsub bản quyền.

Bảo Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dien-hi-cong-luoc-cau-tra-loi-cua-nguy-anh-lac-khien-ke-hoang-hau-tam-phuc-khau-phuc-truoc-khi-chet-3430213.html